Các mẹ ơi. Em thương cu Tiền nhà em quá. Em đi gửi trẻ hôm nay là hôm thứ 3 rồi nhưng nó vẫn khóc lắm. Khóc từ lúc gửi đến lúc về (trừ lúc ngủ). Hôm đầu tiên em đi gửi, đưa cho người ta là khóc rồi, em ra ngoài cổng đứng 1 lúc vẫn thấy khóc. Đi đến cơ quan em gọi điện về, vẫn thấy khóc to lắm. Hôm thứ 2 cũng vậy. Tội nghiệp lắm. Em gửi cậu mợ bên nhà chồng, (ông bà ấy làm nghề trông trẻ). Em cũng làm cách nhà mấy km thôi, buổi trưa muốn về cho con bú cho nó đỡ nhớ bữa và nhớ mẹ nhưng mà ông bà ấy không đồng ý. Cậu mợ bảo: "cháu gửi thì gửi từ sáng đến tối đón về, chứ buổi trưa không được về, nó sẽ hư đấy". Em kệ, hôm đầu tiên em vẫn về cho bé bú trưa và em cũng có nói với cậu mợ là cháu mới 7 tháng tuổi, nó vẫn bé với lại cháu quen cho nó bú trưa rồi, cậu mợ cứ để cháu về một vài hôm đầu rồi nó quen quen với môi trường mới rồi cháu không về nữa". Nhưng mà ông bà ấy có vẻ khó chịu lắm. Sáng hôm sau em đến gửi, ông bà lại dặn là trưa không phải về đâu nhé. Em cũng muốn ở nhà chăm con cho con đỡ khổ, nhưng mà không đi làm thì không có tiền. Chồng cũng làm công ăn lương làm sao mà đủ chi tiêu trong thời buổi giá cả leo thang này. Các Mẹ chia sẻ với em xem có cách nào cho nó đỡ khóc không? Cảm ơn các mẹ nhìu nhìu.