Mỗi năm 133 trẻ sơ sinh tử vong vì ngủ chung với cha mẹ và lời cảnh báo khẩn từ chuyên gia
Để trẻ ngủ chung giường với cha mẹ quả thật quá nguy hiểm các mẹ ạ. Em đã chừa vì lần “thót tim” vừa rồi…
Đêm qua, tỉnh giấc mà em vẫn còn chưa hoàn hồn. Chuyện là em vẫn có thói quen cho bé ngủ cùng cha mẹ. Em nghĩ bé còn nhỏ, mà mỗi lần mẹ ôm ấp là thích lắm, để con ngủ cùng cho bé được hưởng hơi cha mẹ ngủ cho sâu giấc. Em cũng thường lèn cái gối ngay giữa chồng em và con vì lão ấy thường ngủ say như chết, phòng để lão không vung tay chân vào con.
Nào em có ngờ, đêm qua con dậy ti mẹ mấy lần. Mẹ mệt quá rồi cũng ngủ thiếp đi. Đến khi con khóc ré lên mới giật mình choàng tỉnh, thì ra là do tay em đang đặt lên bụng con khiến bé khó chịu. Em thụt tay ra ngay mà người vẫn run như cầy sấy vì chưa hoàn hồn. Còn chồng em, nghe tiếng con khóc dữ quá cũng tỉnh giấc hỏi, nhưng chỉ đúng 1 câu: “em làm gì con khóc to vậy?” rồi tiếp tục lăn ra ngủ ngáy khò khò. Người đâu mà vô tâm thế chứ, trong khi vợ được phen hú vía không dám ngủ thì chồng làm một mạch đến sáng luôn các mẹ ạ. Vẫn còn may con em khó chịu khóc to nên em tỉnh kịp lúc, chứ mà đè con khó thở thì em có hối cũng không kịp các mẹ ạ.
Cha mẹ ngủ quên trong lúc mệt mỏi rất dễ gây nguy hiểm cho giấc ngủ của trẻ
Đáng buồn là, trên thế giới có không ít trường hợp trẻ sơ sinh tử vong vì ngủ chung giường với cha mẹ. Như trường hợp một bà mẹ ở Anh, để dỗ con nín khóc lúc gần sáng, người mẹ đã bế con ngồi trên giường và cho bé bú. Do mệt mỏi, chị đã nhanh chóng ngủ thiếp đi khoảng 3 giờ đồng hồ. Khi thức dậy vào 7h15 sáng, cô thấy con gái nằm úp mặt bên cạnh mình trong tình trạng đã ngừng thở.
Theo điều tra, cô bé nằm sấp mặt trên nệm và kết quả khám nghiệm cho thấy đường thở của bé bị chặn. Vụ việc này là một tai nạn và người mẹ không có ý định ngủ thiếp đi. Các nhân viên y tế cũng không thể làm gì hơn để cứu sống bé gái xấu số.
Không nên để bé nằm sấp ngủ trên ngực cha mẹ
Cũng theo một thống kê quốc gia mới nhất ở Anh, cứ mỗi tuần có đến 3 trẻ sơ sinh chết khi ngủ cùng giường với cha mẹ. Trong 5 năm gần đây nhất, con số cụ thể là 665 bé. Điều đó có nghĩa là trung bình 133 ca tử vong mỗi năm. Con số thật khủng khiếp phải không ạ? Cách đây vài tuần, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng đã đưa ra con số đáng sợ: 3.500 trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm khi ngủ. Đa phần các bé này cũng bị ngạt và SIDS (đột tử khi ngủ).
Chắc hẳn nhiều ba mẹ cũng có chung tư tưởng như em, đó là để trẻ ngủ chung giường với cha mẹ thì sẽ tiện cho bé bú, để mắt được tới con, vừa giúp giữ ấm cho con và tăng cường sự kết nối tình cảm gia đình. Tuy nhiên, “lợi bất cập hại”, khi ngủ chung ba mẹ, rất dễ xảy ra các tình huống nguy hiểm khiến trẻ dễ ngạt, đột tử như:
- Cha mẹ trong khi ngủ đã lăn vào nằm quá sát trẻ, khiến trẻ bị ngộp thở hoặc quá nóng nực.
- Cha mẹ bị béo phì hoặc đang hút thuốc, uống rượu, đi ngủ trong trạng thái mệt mỏi gây nguy hiểm đến giấc ngủ của trẻ.
- Bé có thể bị mền, ga giường che mặt hoặc lăn xuống giường.
- Bé ngạt vì ngủ nằm sấp trên ngực ba mẹ hoặc nệm.
Hãy cho trẻ một giấc ngủ an toàn tuyệt đối
Đáng nói nhất là trong những nguy cơ kể trên là mùi thuốc lá ám trên quần áo của các ông bố nghiện thuốc. Thực chất sau khi hút thuốc thụ động hoặc chủ động, mùi thuốc lá ám trên quần áo vẫn có thể gây nguy hại đến tính mạng của trẻ sơ sinh nếu bé có tiếp xúc. Huống chi là những bé nằm gần, phải hít sâu mùi thuốc lá trong suốt nhiều tiếng đồng hồ chìm trong giấc ngủ.
Sau lần “thót tim” vì đè phải con khi cho con ngủ cùng với cha mẹ, em quyết định sẽ để con ngủ riêng rồi các mẹ ạ, em sợ lắm rồi! Còn nếu mẹ nào vẫn muốn cho trẻ ngủ chung giường với cha mẹ thì phải chú ý phòng thật cẩn thận nha. Tốt nhất là mẹ nên nghía qua các chú ý mà em note lại dưới đây để đảm bảo giấc ngủ sâu, an toàn cho bé nhé:
- Bỏ hết các loại gối, chăn, vật dụng không cần thiết ra khỏi giường ngủ để tránh trường hợp những vật này làm bé bị ngạt thở.
- Đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ, không cho bé nằm sấp.
- Chọn loại nệm phẳng hoặc nệm cứng vì nếu đệm quá mềm dễ làm bé lăn tròn và che đường thở.