Mấy hum trước vào viện cho thằng cháu 10 tháng tuổi đi khám trong thời gian chờ đợi mẹ nó đi nộp tiền mình chứng kiến rất nhiều bà mẹ trẻ phải vất ẵm bế con giữ cái túi ni lông ở dưới đít con để chờ con ị lấy phân đi xét nghiệm, chắc vì chờ đợi lâu mà mình thấy đứa con thì mệt mỏi khóc thét lên, mẹ thì lo lắng. Nhớ lại ngày trước mình cũng cho cu nhà mình đi khám ở nhà thì xì xoẹt suốt đến viện thì gần 4 tiếng chẳng đi ,ra có tí thấm ra túi ni lông cũng chẳng thu đc tý nào, trời thì nắng nóng sợ con ốm nên phi xe đưa con về nhà, vừa đến nhà con ị ngay, mình cho vào hộp nhỏ rồi vào viện đưa vào phòng xét nghiệm thì 1 tý là có kết quả nên các mẹ chú ý con bị làm sao về tiêu hóa, nhất là đi ngoài mà cho vào viện nhi TW khám thì cứ chuẩn bị trước 1 cái lọ ở nhà đựng phân trc đi ko vào ôm con đợi chờ con đang khỏe lại thành ốm nhìn mà thương các con lắm