Em mới 20 tuổi và vừa sinh đc gần một tuần nhưg em cảm thấy quá buồn và sợ. Bé ko bú mẹ thậm chí cũng k theo mẹ! Làm các kiểu các dạng mà nhất định bé không bú, mẹ động vào người là lại khóc. Vắt sữa ra thìa thì nhăn nhó nhè ra. Lần cho con bú đc 1 lúc thì em bị nứt đầu ti luôn, giờ sữa căng cứng con không bú em thấy ngực khó thở và đau vô cùng! Đấy là 1 phần, khổ hơn nữa là em không dỗ đc con ko chăm đc con. Mỗi lần ọ ẹ em không hiểu bé muốn gì. Ăn rồi, thay tã rồi bé không ngủ cứ khóc với tím tái mặt mũi gồng mình, tã quấn đâu có chặt đâu. Khi nào bé ị hay đói em cũng khong rõ nốt, cái mồm chóp chép đòi an nhưg cho bú bìh lại cứ nhè ra khóc rối. Sợ nhất là hôm qua con cứ ăn là chớ khóc quấy cả ngày. Em chả biết có phải do mình vụng hay do bà nội cháu hơi tí là ôm quấn lấy cháu, đi ngủ cũng ôm và cho cháu ăn sữa ngoài từ lúc mới đẻ không nữa. Bà cháu thích cho bú bình lắm bảo là thế cháu mới ngủ nhiều khỏe mạnh mau lớn. Kể cả khi bác sĩ quát ko đc cho bú bìh nếu ko con ko bú mẹ thì bà cháu vẫn dứt khoát ko nghe. Nhìn con mình mang nặng đẻ đau sinh ra mà không theo mẹ ko bú mẹ mẹ lại k biết chăm con em buồn và tủi nhục quá! Các mẹ chỉ dạy giúp em với :((