Em sinh con được 1 tháng, nhỏ bạn thân đến thăm. Vừa bước vào phòng nó đã la lên: “Trời ơi, sao nhà mày đi mới đầu cửa đã thấy khai nước đái rồi! Khiếp ông nhỏ chim to lắm hay sao đái thúi rùm vậy!”. Vì quá thân nên bạn em chẳng cần giữ ý và sợ em mích là lòng hết, nó cứ nói oang oang vậy. :o :o :o



Hic, em vì đã quen mùi nên chẳng nghe mùi gì cả, nhưng nghe bạn nói mới để ý ngửi và quả thật là khai. Chẳng là con trai em từ lúc sinh đến giờ chưa bận tã giấy bao giờ, cùng lắm là tã vải, phía dưới có lót khăn. Vì sợ con hăm tã, sợ mặc tã nhiều ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục con… nên em toàn thả rông cho con cả khi thức lẫn khi ngủ thôi.



Nghe em nói thế nó bảo em giờ thời đại nào rùi mà suy nghĩ lạc hậu vậy, miễn đừng cho con mặc tã 24/24 và vệ sinh sạch sẽ cho con là được rồi. Thêm nữa giờ toàn nằm nệm, ngủ máy lạnh mà để con “chảy nước không kiểm soát” vại thúi sao chịu nổi, hic. Nghe bạn nói thế em thấy cũng đúng nhưng nệm thúi quá chẳng biết làm sao? :((:((



Cũng may bạn đã có 2 con, đã từng có kinh nghiệm “đặc trị” mấy vụ này nên nó ra tay trong vòng 5 phút là nệm sạch mùi khai luôn. Hay thật! Em chia sẻ cùng các mẹ nhà mình, ai có con nhỏ thì lưu lại làm thử xem nhé!



Chuẩn bị: Baking soda (mua ở nhà thuốc á) hoặc phấm rôm, máy hút bụi, giấm



Cách làm:



Bước 1: Gỡ ra nệm ra



Bước 2: Dùng khăn ướt thấm vào các vết ố vàng do nước tè của bé gây nên. Đổ baking soda lên chỗ vừa thấm nước để hút hết ẩm và mùi hôi.



Nếu bé vừa mới tè xong, mẹ dùng khăn khô đè xuống nệm cho hút bớt nước, sau đó cho baking soda lên nhé!



Bước 3: Sau 2 phút, dùng máy hút bụi bật chế độ mạnh hút sạch baking soda đi. Trường hợp nếu không có máy hút các mẹ dùng khăn lau bột đi nhé. Cẩn thận khi vệ sinh nệm nên bế bé ra ngoài kẻo bé hít phải bột ảnh hưởng sức khỏe.



Bước 4: Cho giấm vào bình xịt và xịt lên chỗ nệm vừa làm sạch để khử hoàn toàn mùi khai và để nệm khô tự nhiên trước khi mặc ra vào nệm. Để nhanh khô các mẹ bật quạt để một chỗ nha!



Lưu ý: Vết những vết bẩn đã lâu, mẹ làm 2 – 3 lần thì sẽ khử được hoàn toàn nhé! Và nữa là, khi nệm bị ướt các mẹ không nên mang ra phơi nắng nhé, sẽ khiến nệm mau hư đấy, nên để khô tự nhiên nhé!



Sau 5 phút 2 bà mẹ hì hụi tẩy mùi khai, nệm đã thơm tho trở lại. Với mùi khai còn bám trong phòng, em dùng giấm xịt khắp phòng sau đó mở cửa và quạt cho thoáng cũng rất hiệu quả không ngửi thấy mùi nữa các mẹ ạ!



Xem thêm các bài viết khác