Hòm nay mẹ bắt đầu quyết tâm bước vào hanh trình tăng cân cho con trai bé bỏng của mẹ. Mẹ sẽ phải làm thật khéo léo và âm thầm không phải vì việc đó có gì phải che dấu mà còn bà ngoại và mọi người sẽ tự ái nếu mẹ kéo mọi người và điều chỉnh cách chăm sóc của mọi người.
Con: 4 tháng 6 ngày tuổi, cân nặng 5,6kg. Sinh ra 3kg.
Mẹ không có nhiều thời gian để chia sẻ lại những ngày vui vẻ của hai ta thời gian qua hay việc sao con chậm len can từ khi con 2 tháng hay cách mẹ và bà chăm con ntn. Bây giờ mẹ sẽ update hằng ngày dự định và cách mẹ chăm con từ nay và kết quả con nhé.
Mẹ viết ra để mình thêm quyết tam và động lực mặc dù chir cần nhìn con cười thôi là đã cho mẹ cả bầu trời quyết tâm rùi.
Bắt đầu bằng việc tăng mỗi bữa lên 120ml con nhé (vì con đã ăn hết 110ml được vài tuần rùi). Riêng buổi sáng con hay nôn mẹ sẽ cho an 2 lần nhỏ.
Đưa lại giờ ăn ban ngày như cũ là 3 tiếng một lần kể từ lúc bắt đầu ăn đến đầu bữa tiếp theo nhé. 9-12-3-6-9-1-5/6(bữa sáng an rải).
Trong khi chờ khám tiêu hoá cho con tuần sau mà việc khám xét sẽ lâu thì quay lại uống tiếp men vi sinh nhé con, cái mà cta đã uống và lên can 2 tuần 4 lạng cách đây 1 tháng í
Sáng sau khi ăn sáng thức con cho tẮm nắng 15phut trước 7h và cho con uống vitamin D sau đó luôn (lần đầu uống)
Đi ị vào lúc 5h chiều con nhé ( con Ko tự ị đc mẹ vẫn phải kích thích mà)
Xin lỗi con 2 tuần qua mẹ không sát sao, rồi mẹ ốm và con mẹ đã không lên can tý nào mẹ thương con lắm