Con mình lúc sanh ra nằm trong viện bác sỹ bảo vàng da phải chong đèn, chong đến ngày thứ 5 (hixxx do 3 ngày đầu chả thèm chịu cho chong đèn) mới được xuất viện. Khi về nhà ngày nào mình cũng phơi nắng 15p-20p cả, mà bi giờ được 30 ngày rùi mà vẫn thấy còn vàng (mấy ngày đầu từ viện về thì thấy bớt) hixxx. Nhưng bé ko có bị chán bú, hay sụt cân...giống các triệu chứng bị vàng da nhân nhưng mình vẫn lo lắng quá. Không biết có mẹ nào có con giống mình ko nữa, mình lo quá đi. Thêm nữa đêm đên bé hay vặn mình lắm, nằm đầu nôi mà vặn mình chút là đến cuối nôi luôn. hixxxx