Hôm qua lướt net, em vô tình thấy được tin này khá quan trọng nên tranh thủ ngồi gõ vài dòng để chia sẻ đến các mẹ nè. Em có chụp lại màn hình cho các mẹ dễ theo dõi luôn nha, cụ thể bài đăng như sau:


CHUYỆN CẢNH GIÁC DÀNH CHO CÁC BẬC PHỤ HUYNH


Bị côn trùng đốt, vết đốt nhỏ như kim chích thế nhưng bé Bảo An lại bị nhiễm trùng máu, teo não không thể nhận thức, chân tay co quắp.


Ôm đứa con trong lòng, anh Bùi Văn Hướng không khỏi ngậm ngùi về đứa con gái bé bỏng của mình. Năm 2016, anh chị đón đứa con đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ của cặp đôi hiếm muộn. "Dù cuộc sống khó khăn nhưng bé Bảo An chào đời là niềm vui không có gì đong đếm được. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng, dù cha mẹ nghèo khó nhưng sẽ làm hết sức để con mình có cuộc sống tốt hơn".


Niềm vui, niềm hạnh phúc ấy cứ trôi đi, bé Bảo An lớn lên trong vòng tay thương yêu của cha mẹ, gia đình nhưng rồi vào một ngày tháng 6/2017, trong lúc vui chơi tại nhà, bé Bảo An bất ngờ bị côn trùng đốt một vết nhỏ xíu gần mang tai. Ít lâu sau, gia đình phát hiện Bảo An bị sốt cao mới đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cứu chữa.


Tại đây các BS chẩn đoán cháu bị nhiễm trùng máu, co giật, sốt cao. Sau 2 tháng tận tình cứu chữa thì việc nhiễm trùng máu cũng được chữa khỏi. Tuy nhiên, biến chứng của chất độc khiến não của Bảo An bị teo 2 bên bán cầu, chân tay co quắp, mắt không thể quan sát và không thể nhận thức được.


Đây cũng là lời cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh KHÔNG NÊN XEM THƯỜNG CÁC VẾT CẮN CỦA CÔN TRÙNG.






(Bài đăng trên F.B cảnh báo mọi người về một bé bị côn trùng đốt dẫn đến nhiễm trùng máu, ảnh hưởng não)


Các mẹ ơi, không biết chuyện trên có chính xác 100% hay không nhưng em thấy vấn đề này các bố mẹ cần phải để ý thật kĩ chứ không lơ là được đâu nha.


Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại côn trùng sinh sôi, nảy nở, phát triển mạnh về số lượng và đa dạng loài. Trong số chúng có loại lành tính với con người, có loại thì ngược lại nếu đốt phải có thể gây bỏng ngứa, đau rát, sưng viêm, sốt cao, nhiễm trùng máu, thậm chí là đe dọa tính mạng.


Nhiều con côn trùng nhỏ xíu quen thuộc như ve, bọ chét, con mò ký sinh trên chó mèo, bọ mắt, bọ xít hút máu người... tưởng chừng đốt chỉ gây ngứa thôi nhưng gặp người cơ địa không hợp thì sẽ nổi dị ứng. Đó là chưa kể nếu con côn trùng đó mang virut gây bệnh sẵn trong người sẽ khiến người bị đốt mắc bệnh nghiêm trọng nguy hiểm tính mạng.


Như em được biết thì cách đây không lâu có người dân bị ấu trùng mò đốt, sốt kéo dài, mệt mỏi, tổn thương gan, vàng da toàn thân, loét da, nổi hạch, nổi ban... Khi nhập viện cứ tưởng sốt siêu vi ai dè xét nghiệm này nọ thì phát hiện ra bị mắc bệnh rickettsia lây qua ấu trùng mò. Thế có nguy hiểm không cơ chứ!






Làn da trẻ con khá mỏng, khá nhạy cảm. Mặt khác, sức đề kháng, khả năng miễn dịch của con cũng yếu hơn người lớn rất nhiều nên nếu bị côn trùng đốt rất dễ nổi mẩn đỏ, hăm ngứa, dị ứng. Mẹ mà chăm sóc vết thương không cẩn thận sẽ dễ dẫn đến làm mủ, nhiễm trùng. Vết nhiễm trùng nhẹ còn có thể lành được chứ nặng, virut và vi khuẩn ăn sâu vào máu thì gây nhiễm trùng máu, sốt cao, tấn công não bộ, nguy hiểm đến tính mạng của con, may mắn cứu được nhưng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến trí não sau này.



Nhìn con bé trong bài đăng mà em thấy xót vô cùng, cũng trạc tuổi như con em thôi, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu thế mà chỉ vì một vết thương nhỏ do côn trùng cắn lại dẫn đến hậu quả đáng thương. Người dưng còn đứt ruột đứt gan huống chi là cha mẹ bé.




Thời tiết dạo này cứ ẩm ướt khiến cho côn trùng sinh sôi, bay bò vô nhà nhiều lắm. Các mẹ nên chú ý thường xuyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nhất là dưới gầm giường, trong góc nhà, sau các tấm màn, chăn mền... phòng có côn trùng ẩn nấp trong đó sẽ đốt con bất cứ lúc nào. Khi con ngủ thì buộc mùng màn ém góc kĩ lưỡng để tránh bị muỗi, bọ cắn.


Không để con chơi với chó mèo vì dễ bị vi khuẩn, bọ ve tấn công. Nên cho con mặc quần áo dài chân dài tay, thoa nước hoa, phấn thơm dành cho em bé để xua đuổi côn trùng, hạn chế khả năng bị đốt đến mức thấp nhất có thể (nhất là khi đưa con ra ngoài trời đi chơi nha các mẹ).


Mấy việc này tuy nhỏ nhặt vậy đó nhưng rất quan trọng. Bố mẹ tuyệt đối không được chủ quan vì có thể gây hại cho con bất cứ khi nào. Có những việc không lường trước một khi đã xảy ra rồi thì lúc đó có hối hận cũng đã muộn màng.