Người ta gọi đó là cái ôm đem đến những thay đổi cho y học. C
âu chuyện này đã xảy ra từ 17 năm về trước, và bây giờ, hai cô bé tí xíu ấy đều đã trưởng thành...



Vào 17/10/1995, tại Khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em dưới 1 tháng tuổi ở một bệnh viện tại Massachusetts, đã có một ca sinh non sớm hơn 12 tuần tuổi so với ngày dự sinh. Hai bé gái song sinh, mỗi bé gái chỉ nặng khoảng 0,9kg.



Paul Jackson, cha của hai bé song sinh này cho biết, các bác sĩ đã chia sẻ với ông hết sức thật lòng, rằng bây giờ trông hai đứa trẻ có thể đang khoẻ mạnh, nhưng mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong vòng 48-72 giờ tới.



Và khi chỉ mới 3 tuần tuổi, 1 trong 2 bé song sinh này gặp phải vấn đề về hô hấp, nhịp tim không ổn định, nồng độ oxy tụt xuống nhanh chóng và cô bé bắt đầu tím tái. Một y tá đã nảy ra một ý nghĩ mới lạ là đem cô bé song sinh khoẻ mạnh hơn sang cùng lồng kính với cô bé này. Một biện pháp mà từ trước tới nay chưa từng được áp dụng tại Mỹ.



Kì diệu thay, khi được đặt chung trong một lồng ấp, người chị song sinh bé xíu này đã choàng tay ôm lấy em mình, ngay lập tức, hơi thở và các dấu hiệu sống của cô bé yếu hơn trở nên ổn định. Tấm ảnh cô bé nhỏ xíu, choàng tay ôm lấy em mình được một phóng viên chụp lại khi người này tình cờ đến bệnh viện. Tấm ảnh về cái ôm giải cứu làm ấm lòng người xem này đã được đăng tải trên nhiều tạp chí trên khắp thế giới. Nó nhấn mạnh sức mạnh chữa trị đáng kinh ngạc của việc “tiếp xúc da”.





Xem video clip:



http://cdn.olivia24.com/webtretho/_definst_/smil:youtubenew/2015/08/0YwT_Gx49os/0YwT_Gx49os.smil/playlist.m3u8


http://img.youtube.com/vi/0YwT_Gx49os/hqdefault.jpg



Đây là câu chuyện 17 năm về trước, và bây giờ, hai cô bé tí xíu ấy đều đã trưởng thành. Hai chị em, từ việc lái xe, tham gia các lớp học, từ tiểu học đến trung học, rồi đến cả ca hát, đều thân thiết hơn bao giờ hết. Họ cho biết: “Đôi khi chúng tôi nói cùng một lúc hoặc chúng tôi cùng nghĩ về một bài hát, cùng đúng ngay một đoạn”.



Như bất kì cô cậu thanh niên nào khác, họ luôn cố gắng tránh né những chú ý từ câu chuyện sau bức ảnh này. Nhưng câu chuyện này không chỉ kể về những kí ức ngọt ngào, nó còn chứng minh một ảnh hưởng mới trong y học, sức mạnh của xúc giác, của một cái chạm rất nhẹ, “da với da” – vốn được biết đến với tên gọi “phương pháp Kangaroo”.



Bác sĩ Stuart Weisberger cho biết, trước đây việc này quá mơ hồ,và họ chưa từng áp dụng bao giờ, nhưng hiện tại, bệnh viện đã áp dụng cách này cho rất nhiều em bé, kể cả những em bé phải nhờ sự hỗ trợ của các máy thở. Cặp song sinh trong câu chuyện hiện đang chuẩn bị thi vào đại học, và họ có thể sẽ chọn những trường đại học khác nhau, nhưng sự kết nối giữa họ sẽ không bao giờ mất đi. Với những cái ôm vô tận, vốn đã bắt đầu từ khi vừa lọt lòng.



Xem thêm clip hai bé sơ sinh thiếu tháng quấn quýt không rời sau khi ra đời vô cùng dễ thương:



http://cdn.olivia24.com/webtretho/_definst_/smil:youtubenew/2015/08/SXEisG45Lo0/SXEisG45Lo0.smil/playlist.m3u8


http://img.youtube.com/vi/SXEisG45Lo0/hqdefault.jpg




Hình ảnh này được ghi tại một bệnh viện ở Tây Ban Nha. Trong đó, hai em bé sinh đôi là Danel và Maria đang nắm tay nhau ngay từ khi vừa chào đời đầy cảm động.




Sự liên thông lạ kỳ giữa hai bé song sinh luôn là một bí ẩn, có lẽ vì thế mà các bé luôn quấn quýt không rời.




Khi được ở gần bên nhau, các bé sơ sinh cảm thấy yên tâm hơn...





Đây là hình ảnh hai em bé sinh đôi, sau khi ra đời đã ôm nhau khắng khít, rất dễ thương và xúc động. Và hai bé đã ngủ ngon lành trên tay hộ lý khi đang được tắm :)




Ngày 14/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động chiến dịch "Cái ôm đầu tiên" tại Việt Nam, với các bước đơn giản có thể cứu sống hàng nghìn em bé sơ sinh và ngăn ngừa hàng trăm nghìn ca biến chứng mỗi năm do các thực hành có hại hoặc lỗi thời trong chăm sóc trẻ mới chào đời...