Huhu… Các chị ơi, cứu giúp em chuyện này với ạ! Em vừa mới sinh mà không biết tại sao đầu ti của em nó cứ thụt tút mút vào trong thôi. Kéo ra rồi rồi nó tụt vào. Con em chê ti mẹ nó không bú được gì hết á.


Hồi lúc còn con gái đã thấy đầu ti mình không bình thường rồi. Nhưng không ngờ lại tai hại đến vậy. Lúc mang bầu mà thai lớn em thấy đầu ti không to lên như người ta là cũng nghi lắm luôn rồi, em có nói với mẹ mà ai cũng nói sau này đẻ xong ắc sẽ tự trồi ra. Nghe vậy thì biết vậy, cũng yên tâm cho qua. Nhưng giờ sinh được 10 hôm rồi mà cũng vậy. Phải ráng gượng để lên đây gõ lóc chóc đôi ba dòng nhờ sự giúp đỡ của mọi người đây chứ nói ra với ai cũng thấy ngượng.


Thiệt sự nhìn con nó khóc đòi bú mà thấy tội lắm các chị ạ! Bầu sữa thì đầy căng, em cũng đau không kém mà nhìn lại con thì ứa nước mắt hơn. Con em không bú được cứ khóc riết nhìn con khóc mà mặt mày đỏ lơ đỏ lửng luôn. Kể ra thì ngại nhưng mà em cũng muốn chia sẻ hết. Ban đầu có người chỉ là kêu chồng ti trước, vì chồng có sức hơn con sẽ giúp đầu ti trồi ra. Hai vợ chồng cũng làm thử rồi mà cũng không ăn thua gì.


Có người thì bày cách là vắt sữa ra ngoài rồi cho con bú sau. Mà em thấy cách này hông có ổn, vì sữa tiết ra nhiều là con ti mẹ. Con không ti mẹ thì coi như chừng vài ngày sau sữa ít đi hẳn rồi dần dần như vậy mà mất hẳn sữa luôn. Con khỏe không nói làm gì, có gì bổ sung thêm sữa ngoài. Đằng này bé yếu, không có sữa mẹ, không có sức đề kháng thì sao bé vượt qua được bệnh đây.


Không biết cái việc đầu ti thụt vào trong như vậy có phải là do ngày xưa em hay mặc áo ngực khi bầu bí hay không hén các chị? Vì hồi đó em cũng chẳng quan tâm size áo, cứ mặc được là mặc thôi. Ở đây có chị nào biết cách để chữa trị trường hợp này không vui lòng chỉ giúp em với ạ! Chứ nhìn con như vậy thiệt em cầm lòng không đặng, sữa thì đầy mà con thì khóc đòi bú. Ôi nhìn mà ngao ngán luôn ấy ạ…