Mình thấy nhiều mẹ hay than thở, kêu gào rằng sau khi sinh con không còn thời gian chăm sóc bản thân, rằng xấu xí đi, nhan sắc tàn tạ,… Mình đã có con rồi, con mình chưa đầy 2 tuổi và mình vẫn phải đang cực khổ nuôi con chứ không riêng gì mẹ nuôi con sơ sinh mới cực đâu nha, nhưng mình chưa bao giờ để bản thân lôi thôi, mặt phờ phạt khi ra ngoài.



Tại sao cứ mẹ nào sinh con xong ăn mặc đẹp, chăm chút cho bản thân thì bị người khác ném đá, chê bai nhỉ? Bộ phải xấu xí, ngực chảy xệ, cơ thể te tua, lôi thôi mới biết làm mẹ à? Ở đâu ra cái suy nghĩ đó vậy?



Mẹ muốn đẹp tự nhiên sẽ đẹp, mẹ yêu bản thân mình thì tự nhiên sẽ đẹp, và việc chăm con tự nhiên thấy nhẹ nhàng. Mẹ có tươi trẻ, yêu đời thì tự nhiên càng được chồng yêu chiều :3



Nếu mẹ bảo mẹ chăm con không có thời gian làm đẹp, thì chồng đâu? Lấy chồng để thờ à? Tự các mẹ biết đẻ con à? Mình nhiều lần ăn mặc đẹp, chụp ảnh mình và con đi chơi sung sướng thì cũng nhận được một số ý kiến chê bai, nên mình viết bài này chia sẻ quan điểm cùng bí quyết để có thể làm đẹp, thư giãn sau sinh. Nếu mẹ nào thấy phù hợp thì thử áp dụng nha!



Thứ nhất, các mẹ đừng bao giờ để cơ thể quá tải vì chăm con



Theo mình thấy, khi sinh con thì các mẹ thường được mẹ ruột nuôi và chăm phụ cháu đến tận 6 tháng. Nếu vì điều kiện gì đó, mẹ ruột không thể chăm thì có tiền, mẹ nên thuê vú em hoặc người giúp việc theo giờ. Và nếu không có nhiều tiền đi, thì nhờ chồng nhé! Con là con chung, mẹ sinh xong đã rất mệt rồi phải được nghỉ ngơi, đừng ôm đồm hết vào người càng mệt, càng stress, càng dễ gây nhau với chồng thì tình trạng càng thêm tồi tệ.



Vừa mới sinh xong, cơ thể người mẹ còn rất yếu. Thế nhưng biết bao việc đến tay mẹ: nào cho con bú, thay bỉm thay tã, bế con, ru con ngủ, có mẹ còn phải lo chợ búa cơm nước cho chồng, gia đình chồng. Buổi tối cũng chẳng được nghỉ ngơi nhiều, đêm con ọ ọe là mẹ phải thức giấc vỗ về con ngay. Cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, kiệt sức. Thay vì tự làm hết mọi việc, mẹ có thể nhờ chồng trông con ban đêm để mẹ có thể ngủ thẳng giấc. Thật ra chồng cũng phải đi làm, nên các mẹ có thể thay phiên các đêm với chồng, còn các ngày cuối tuần thì nhờ chồng cho con bú, thay tã cho con cũng là cách để cha gần gũi con hơn và hiểu các việc mẹ đang làm.



Như mình đây, cũng không giấu gì các mẹ, ban đầu cũng chỉ một mình làm hết, ông chồng không đụng tay đụng chân bất cứ việc gì. Mình có thời gian stress rất nặng, để mặc nhan sắc tàn tạ, nhưng mình nhanh chóng nhận ra rằng, tại sao chỉ một mình mình chăm con, rồi mình làm cực quá mình gây nhau với chồng, mình mệt quá không đáp ứng nhu cầu chăn gối cho chồng, rồi xấu xí không dám ra đường, tạo điều kiện cho ông chồng ham muốn của lạ bên ngoài. Thế là mình thay đổi, bắt ông chồng làm nhiều hơn, bế bồng con nhiều hơn, trong khi mình làm việc nhà là bắt chồng trông con, và bây giờ mỗi tối chồng mình ru con ngủ rất nghề nha, nhiều khi mình để con khóc còn quát cả mình, bảo không biết dỗ con ngủ =))