Hix, chuyện là vậy, 2 bên dòng họ nội ngoại của bé đều 2 mí, anh trai của bé mắt to 2 mí rất đẹp, thế mà sinh bé mắt lại 1 mí từ lúc sinh tới h, đi đâu mọi ng cũng nhòm vào con mắt bé mà nói do khác biệt với mọi ng quá. mẹ nào có kinh nghiệm vụ này cho e chút hy vọng, h bé 4th5 ròi mà mắt vẫn thế k xuất hiện mí nào, có lần do bé buồn ngủ mà mắt mở lên thành 2 mí e mừng húm, cứ ngỡ là 2 mí luôn rồi, ai ngờ nó chớp chớp vài cái là đi tong cái mí, mặc dù con mình khỏe mạnh vui vẻ là tốt nhưng e vẫn mong nó dc giống a 2 nó. mẹ nào có con giống vậy thì kể e nghe với


Gởi từ ứng dụng Webtretho của TRUC_PHUONG