Cu Tôm nhà em dc 3th rồi. Trc đây hắn sợ ti bên trái vì có nhiều lần sặc do bên này sữa nhiều(vì lần đầu làm mẹ nên e k biết mà vắt bớt cho chảy hết dòng mạnh rồi mới cho ti nên hay sặc mặc dù cho con ti ngồi :( ). Bên con lại con ti bình thường cho đến khi tiêm mũi 5 in 1 được 2 ngày con bắt đầu biếng ăn, sợ ti cả 2 bên, 2 hôm sau ti bình thường nhưng vẫn sợ ti mẹ lại phải ép. Đến h con chính thức sợ ti mẹ. Chỉ ti lúc mới ngủ. Dc 1 tẹo lad ngủ mất tiêu. Và hầu như là 4 5h con mới đói mặc dù ăn ít. Đêm k ti nhiều nữa mà cũng sợ ti luôn r. Cứ mút tay chụt chụt nhưng kê cái ti vào là hắn khóc như ai đánh.
E k biết làm sao để con ăn ngon lại như ban đầu. (3 tháng mà chắc gần 7kg, mới sinh rất háu ăn ạ)Sợ riết r con bỏ ti mẹ luôn. Có mẹ nào từng bị chỉ e với ạ. E cần giúp gấp lắm :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1