[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] - Tuần 19 - Phép màu kỳ diệu
Tên bé : Phan Diệu Anh
Giới tính : nữ
Ngày sinh : 16/2/2013
Ngày dự sinh 1/5/2013
Số tuần mang thai : 27 tuần
Cân nặng : 1kg3
Chiều dài :
Nhật ký chào đời :
Nhìn con yêu của mẹ dễ thương , khoẻ mạnh và đặc biệt dành đuoc rất nhiều tình yêu thương của mọi người . Mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hãnh diện về con . Rắn vàng yêu quý của mẹ !
Ngày mẹ phát hiện ra mẹ đã mang thai con thì con đã được 8 tuần tuổi rồi . Lúc đó mẹ có hơi buồn vì mẹ đã mang thai con ngoài ý muốn khi đã đặt vòng tránh thai . Mẹ đến gặp bác sĩ khám và tư vấn , bác sĩ đã cố gắng thử lấy vòng ra nhưng thất bại vì sợ làm mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến con . Và thế là con phải chịu cảnh sống chung với chiếc vòng cho tới lúc chào đời . Mặc dù đã được bác sĩ tư vấn con sẽ không ảnh hưởng gì nhưng mẹ vẫn thấy lo vì nghe mọi người nói khi sinh con ra sẽ bị in hình chiếc vòng lên cơ thể . Mẹ thật sự hoang mang và lo lắng . Mẹ chỉ biết cầu xin ơn trên phù hộ cho con được bình an . Mỗi tháng mẹ đều đặn đi khám để biết tình trạng của con , nhờ ơn trên con phát triển khoẻ mạnh . Và điều mẹ vui nhất khi đó là được biết con là một bé gái vì mẹ đã có anh hai của con . Nhưng mẹ cũng không khỏi lo lắng hơn vì mẹ sợ chiếc vòng ảnh hưởng đến con mà con lại là con gái như thế thì tội cho con lắm ... .Con khoẻ mạnh ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ mới được 27 tuần tuổi thì phải chào đời sớm . Chiều hôm đó mẹ cảm thấy có những cơn đau co thắt nhẹ , dự định sáng sớm mai sẽ đi bệnh viện theo dõi nhưng ko kịp nữa . Đêm đó mẹ chằn chọc mãi ko ngủ được , vừa chợp mắt được một lúc thì nước ối sà ra rất nhiều . Mẹ vội kêu xe lúc nửa đêm để vào bệnh viện , vì một số trục trặc nên mẹ được chẩn đoán không phải vỡ nước ối và nằm lại theo dõi . 4h sáng nước ối lại ra ào ạt vội gọi bác sĩ thì lúc này mẹ được chuyển viện vì nguy cơ sinh non , phải chuyển qua bệnh viện lớn có nồng ấp nuôi các bé sinh non . 5h sáng , thủ tục xong xuôi mẹ được nhập viện và chích thuốc dưỡng thai . Ngày hôm đó đối với mẹ dài dằng dặng , các cơn đau liên tục hành hạ mẹ , ko ăn uống được gì mẹ lại càng mệt thêm . 8h tối , mẹ không còn chịu được nữa và được đưa vào phòng sinh . Bác sĩ nói , mẹ bắt buộc phải sinh con ra vì cổ tử cung đã mở nhưng do con của mẹ quá bé nên không chắc con có vượt qua được không . Nghe xong mẹ không cầm được nước mắt , khóc rất nhiều nhưng phải cố vì con . 8h30 ngày 16/2/2013 con chính thức chào đời , chỉ kịp nhìn thoáng thấy con thì cô y tá đã bế con thật nhanh sang phòng cấp cứu nhi sơ sinh . Con cân nặng 1kg3 , bị nhiễm trùng sơ sinh và suy hô hấp nặng . 3 ngày sau mẹ được xuất viện nhưng phải ở lại để chờ con . Những ngày sau đó là cả một chuỗi ngày dài mong nhớ , mỗi ngày mẹ chỉ mong cho tới giờ để được vào thăm con . Nhìn con qua ô cửa kính với đầy những dây rợ , ống truyền khắp người . Tim mẹ đau thắt lại , mỗi lần nhìn thấy con là không cầm được nước mắt . Hằng ngày mẹ phải vắt sữa để bác sĩ truyền vào cho con , thấy con ăn được sữa đều đặn mẹ cũng đỡ lo hơn . 19 ngày sau khi sinh mẹ cũng được vào bế con vào lòng để sưởi ấp theo pp Kanguru . Nhìn con nhỏ bé quá mẹ xót xa vô cùng nhưng vui lắm vì sức khoẻ của con đã khá hơn . Ngày thứ 26 con cũng được xuất viện về nhà .Mẹ tưởng như những ngày đó dài như cả một thế kỷ . Đã qua rồi những ngày khó khăn đó nhưng không lúc nào mẹ quên những ngày tháng đó con yêu ạ ! Đúng là phép màu đối với mẹ .
Bây giờ con đã lớn khôn , khoẻ mạnh , xinh đẹp , lại rất hay cười mẹ hạnh phúc nhiều lắm . Cám ơn con vì đã đến với ba mẹ ! Yêu yêu con nhiều nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mod chèn hình giúp bạn rồi nhé!
modd đăng hình lên dùm em ạ , thank modd