Hoan hô cuộc thi!


Tự nhiên "nó" (3 tuổi rưỡi) một hôm hỏi một loạt câu hỏi về... râu ria hihi:


"Tại sao con không có râu như ông?"


(Ba trả lời: Tại vì con còn nhỏ còn ông thì già rồi. Già thì phải có râu chứ!)


"Vậy tại sao ba còn trẻ mà cũng có râu?"


(Ba vò đầu bóp trán một lúc: Ờ tại vì ba cũng sắp già rồi :-D)


"Tại sao bà cũng già mà không có râu như ông?"


(Ba trả lời: Dễ ợt, vì bà là phụ nữ, giống như mẹ đó. Phụ nữ thì không có râu!)


"Tại sao râu của ba màu đen còn râu ông ngoại màu trắng?"


(Ba trả lời: Tại vì ông ngoại già còn ba thì mới chỉ sắp già thôi)


"Vậy tại sao râu của ông ngoại màu trắng mà râu của ông nội lại màu đen?"


(Ba trả lời: Chắc tại ông ngoại hay uống sữa còn ông nội thì thích uống cà phê đó mà. Hehehe :-D)