Con yêu của mẹ:LoveStruc:. Ai cũng bảo con cao lớn, thông minh, con luôn là niềm tự hào của mẹ. Ngay từ khi dự định sẽ có em bé, bố mẹ đã mua nhiều sách và tìm hiểu rất nhiều, từ chuyện em bé được sinh ra vào mùa nào thì tốt, rồi chăm sóc lúc mang bầu, dinh dưỡng và phát triển trí não cho con… Trước khi có bầu sáu tháng, hàng ngày mẹ chăm chỉ uống sữa để bổ sung canxi và vài khoáng chất cần thiết, rồi uống viên sắt và axit folic để phòng chống thiếu máu và dị tật ống thần kinh cho con, còn bố thì không hề động đến một giọt bia nào trong sáu tháng. Ngày thử que lên hai vạch, mẹ vui sướng tột cùng nhưng đồng thời lại xuất hiện một nỗi lo lớn về một trách nhiệm mà mẹ phải thực hiện để con có được sự chăm sóc tốt nhất. Ngay buổi trưa hôm ấy mẹ đi mua ngay một hộp sữa bà bầu về uống, uống xong mới chột dạ nhỡ que thử sai thì sao nhỉ, thế là chiều đi làm về giục bố chở đi siêu âm. Lúc siêu âm chỉ thấy túi ối thôi nhưng bác sĩ chưa kết luận có thai, tối mẹ lại uống sữa tiếp. Đến hôm siêu âm có tim thai là bố mẹ lập tức đi mua đĩa nhạc giao hưởng, tai nghe, các loại truyện cổ tích về để đấy. Khi con ở trong bụng mẹ được năm tháng, mẹ bắt đầu cho con nghe nhạc để phát triển trí não. Hàng tối trước khi đi ngủ mẹ đều đọc truyện cổ tích cho con nghe. Rồi bố mẹ đặt tên cho con, hàng ngày bố mẹ đều nói chuyện với con, gọi tên con, hỏi thăm con và kể cho con nghe chuyện mà bố mẹ gặp trong ngày, dạy con biết yêu thương ngay từ trong bụng mẹ. Con yêu quý, bây giờ mẹ rất hạnh phúc và tự hào vì những gì mẹ đã chuẩn bị cho con, con thông minh, đáng yêu lắm con có biết không. Con trai yêu của mẹ :):LoveStruc::Kiss:.
Cám ơn bạn:Rose:. Mình mua quyển truyện ngụ ngôn của La phông ten, truyện cổ tích Andecxen, rồi Grim..... về đọc cho bé. Nói chung là cứ đọc nhiều truyện,...
Hóa ra , kiến nó xông trước mình. Vì sự chuẩn bị chu đáo của em, mới có bé Tiến thông minh, khỏe mạnh ngày hôm nay:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Hóa ra , kiến nó xông trước mình. Vì sự chuẩn bị chu đáo của em, mới có bé Tiến thông minh, khỏe mạnh ngày hôm nay:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mai mẹ nó khao nhé.
Hôm viết bài này em cũng ngồi up ảnh mãi mà photobucket nó lỗi...
À mà Cún nhà...
Mẹ nó mà nhìn thấy "thằng cu" ở ngoài và nghe "thằng cu" nói chuyện thì mẹ nó sẽ ngất ngây con gà tây....
Cu MT thứ 2 chắc sắp gõ cửa nhà mẹ...
Em xông nhà...