Thế là mẹ quyết định cai sữa cho con!


Đối với mẹ, có lẻ đây là một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mẹ. Hôm nay con gái mẹ tròn 16 tháng. Mẹ biết, mới 16 tháng mà con phải cai sữa thì thật là tội cho con. Mẹ cũng biết là sữa mẹ rất tốt cho sự phát triển của con. Nhưng con gái hãy thương mẹ nhé, bởi vì mẹ muốn chuẩn bị để con đi nhà trẻ, mẹ có thể lại phải đi làm ca đêm, và con sẽ phải quen với việc ngủ cả đêm dài mà không có mẹ. Không biết đối với các bà mẹ khác thì sao, nhưng với mẹ, sao quyết định này khó khăn đến thế, chỉ vì mẹ muốn còn mãi cái cảm giác của những buổi tối bình yên, hai mẹ con nằm trên giường, con ôm mẹ và bú mẹ. Sao mẹ yêu cái cảm giác ấy lạ lùng, và không muốn mất nó đi. Vì vậy mà mấy lần mẹ đã định thực hiện điều đó, nhưng rồi mẹ lại chần chừ mãi, cho đến hôm nay thì không thể trì hoãn được nữa. Hai mẹ con cùng quyết tâm, con nhé. Sau khi đọc rất nhiều tài liệu cũng như tham khảo ý kiến của các mẹ trên mạng lẫn ý kiến của bà nội, ngoại, mẹ chọn ngày đúng hôm rằm tháng 7. Ngày hôm đó, mẹ có cứ bắt con bú cả ngày, chắc con không biết tại sao? Còn mẹ ôm con bú mà rơi nước mắt vì nghĩ rằng đây là lần cuối cùng con bú mẹ, con đã thành một người độc lập rồi. Thế rồi chiều đến, hai mẹ con được ba chở đến nhà một bà thầy thuốc dân gian để bà ấy quẹt thuốc gia truyền lên chân mày con, và cả lên hai ti của mẹ nữa. Con nhìn thấy, bảo dè..dè. Mẹ cười, mà sao nước mắt lại rơi. Mẹ biết rằng nếu con bỏ bú mẹ, con sẽ dễ ốm đau hơn do không có sức đề kháng cao, chính vì vậy mà thay bằng loại sữa bình thường con vẫn uống hàng ngày, mẹ đã mua một loại sữa cao cấp hơn, có chứa Boostimune, để tăng cường miễn dịch cho con, giúp con phát triển mạnh hơn về cả trí tuệ và thể chất. Mẹ đã có thể yên tâm rồi. Sơri của mẹ hãy lớn lên mạnh khỏe nhé. Con là tất cả tình yêu của ba mẹ.