Ba mẹ chuyển về ngoại thành sống khi con vừa chập chững biết đi, con thích lắm vì có nhiều thứ để khám phá. Sân vườn rộng, mẹ trồng đủ thứ cây trái, hoa, rau...mỗi chiều mẹ cùng con tập nói: kia húng lủi, tía tô...đây sả, gừng cùng bưởi, cam, chanh...Cứ thế vốn từ của con càng nhiều thêm.



Con thường ho, sổ mũi...sẵn cây nhà lá vườn, mẹ dùng trị bệnh cho con. Con ho, mẹ hái tắc vắt bớt nước chưng với đường phèn cho con ăn hoặc dùng tần dày lá giã với chút muối...Cây quýt sau nhà lúc lỉu trái, mẹ lấy vỏ phơi khô để dành, khi con ho nấu với đường phèn cho con uống. Ba hái hoa bưởi, hương nhu nấu nước tắm gội cho con gái _ gội đầu bằng nước hoa bưởi thì nhất rồi con nhỉ. Khi con bị cảm nồi nước ấy được thêm sả, gừng, húng lủi...con tắm xong mẹ chuẩn bị sẵn chén cháo hành với tía tô và gừng...Mồ hôi con tuôn ướt cả áo, cơn cảm cũng trôi theo.



Không biết nhờ cây nhà lá vườn hay do không khí miền quê mà con hồng hào khỏe mạnh, không đau ốm như trước nữa. Giờ con có thêm em, nhà mình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười:LoveStruc:



Cô thôn nữ của mẹ




Hai chị em về quê ngoại



Em ngồi có êm không nào?



Lắng nghe sóng biển