Các mẹ ơi, hôm cuối tuần vừa rồi em có lên thiền viện Trúc Lâm và dc các thầy cho ngủ lại 1 đêm. Em ngủ lại mà thích lắm ấy. Không khí trong lành, cảnh chùa lại đẹp thôi rồi, thiền viện nằm trên một ngọn núi nhìn xuống cảnh cực đẹp, nhất là vào buổi tối, sinh hoạt cùng chùa rất lành mạnh, các bài kinh và nói chuyện với các thầy rất ý nghĩa. Mà các thầy tốt lắm ấy, em đến trc có mấy tiếng xin phép mà thầy cũng cho ở, lại còn cho ăn uống cực kỳ ngon lành, tiền thì các thầy không lấy đồng nào (dĩ nhiên sau đó em vẫn làm công đức cho chùa, ai lại dám ăn ở không của nhà chùa bao giờ)


Mẹ nào có con đang nghỉ hè thì thử cân nhắc gửi con lên thiền viện nhé