Vô tình xem được bài “Vui chơi và sáng tạo – bẩn nhưng có lợi cho trẻ” mà mình chột dạ nghĩ đến đứa con trai thứ trong nhà. Lầm lì, ít nói, không thích chơi với ai, chỉ chơi và hay nói chuyện một mình là biểu hiện của thằng bé. Ngoài điều đó ra thì con vẫn sinh hoạt và học hành bình thường. Có anh trai nhưng hai đứa không có sự gắn kết mấy, mình cũng đau đầu trong việc hướng con sinh hoạt với mọi người lắm.



Năm nay cháu được 6 tuổi, bắt đầu đi học chữ thì mới dần bộc lộ tính tình, biểu hiện như trên. Cũng đã từng thử các hoạt động ngoại khóa, trò chơi như bài gợi ý mà con vẫn tự tách ra và chơi một mình. Có chị bạn sau khi nghe kể thì nói có khi nào cháu bị tự kỷ. Mình cũng có ý định đưa con đi khám mà vẫn còn chần chừ. Nếu thế thì buồn lòng thật… Hay mình cứ tiếp tục cho con tham gia sinh hoạt như vậy và ép con nói chuyện nhièu hơn ở nhà với mọi người thêm một thời gian nữa, để xem tình hình có khá hơn không rồi hẵng đưa con đi khám sau? Lúc này mình cũng đang lung tung lắm, mong mọi người giúp đỡ với :(