Cờ Vua từ rất lâu được biết đến như là một trò chơi vô cùng thú vị và bổ ích dành cho mọi lứa tuổi. Lợi ích của cờ Vua thời nay không phải còn là vấn đề quá mới mẻ. Bởi thông qua bàn cờ Vua, ngoài việc rèn luyện tư duy, trẻ sẽ học được nhiều điều. Từ sự tập trung, kiên nhẫn đến cả những lúc cảm xúc được đẩy đến tột cùng vì thất bại...


Hơn nữa, bàn cờ còn là nơi thắt chặt tình yêu thương trong gia đình giữa trẻ cùng ông bà, bố mẹ qua những trận "tranh luận" nảy lửa, điều mà trẻ sẽ nhớ mãi.


Bất kỳ ông bố, bà mẹ nào cũng có thể là người thầy đầu tiên mang trò chơi lành mạnh này đến với trẻ.


Để những bài học đầu tiên thêm phần sinh động và tự nhiên, mình xin chia sẻ bài thơ "Nhập Môn Cờ Vua - Cuộc Chiến Của Hai Vương Quốc". Các mẹ có thể tham khảo để hướng dẫn cho con mình nhé


Chuyện rằng xưa thật là xưa


Ở vương quốc nọ Đức Vua đi tuần


Tham quan đời sống muôn dân


Tiện xem khai phá thêm phần đất đai


Ngài đi chăm chú miệt mài


Vượt bao sóng gió chông gai dặm trường


Cuối cùng cũng đến thiên đường


Một vùng đất mới bốn phương đẹp giàu


Núi cao, biển rộng, sông sâu


Hoa thơm quả ngọt ruộng màu tốt tươi,


Vua cao giọng cất tiếng cười:


Dân ta phải được ở nơi đất này!


Tức thì Người trở về ngay


Bàn với Hoàng hậu chọn ngày giao tranh


Thông cáo truyền giải rất nhanh


Chiêu hiền nạp sĩ tìm anh hùng tài


Kinh thành ngay buổi sớm mai


Đột nhiên rung chuyển bước ai: Ầm! Ầm!


Hai chàng Tượng đứng trong sân


Đồng thanh hô lớn: Chúng thần muôn tâu!


Vượt ngàn sông rộng rừng sâu


Bước chân dũng mãnh chờ hầu Người đây


Đông Nam – Tây Bắc ngàn cây


Thần đi một bước đến ngay tận cùng


Vua và Hoàng hậu ung dung


Cơ duyên đã đến phải dùng người ngay


Hai ngươi như thể hai tay


Ta cho đứng cạnh ngày ngày quân sư


Bên cung Hậu vẫn ưu tư


Phải chiêu binh tiếp bởi chưa an lòng


Không phụ lòng người chờ mong


Hai chàng Bạch Mã đến trong ráng chiều


Họ múa võ thật là phiêu


Mỗi bước nhún nhảy bao nhiêu trầm trồ


Thành cao lũy thấp nhấp nhô


Họ nhảy qua hết tựa hồ như bay


Vua bèn lập tức vỗ tay:


Các khanh sẽ được về đây dùng tài


Hoàng Hậu dõng dạc khoan thai


Hai ngươi đứng cạnh hai ngài Tượng đây


Non sông hai ngả hôm nay


Giao cho giám sát dựng xây hòa bình


Nhưng rồi Hậu vẫn đinh ninh


Còn hai biên ải liệu mình tính sao


Vua vừa đóng cửa đi vào


Đột nhiên nghe tiếng Gầm! Gào! Ngoài xa


Hai chàng đại bác bước ra


Hô to dõng dạc: “Chính là thần đây!”


Thần đi Nam – Bắc; Đông – Tây


Dọc ngang không ngại dẹp ngay quân thù


Hai miền biên ải thiên thu


Xa xôi ngàn dặm cho dù hiểm nguy


Cúi xin canh giữ biên thùy


Tránh cho vương quốc mối nguy khôn lường


Đức vua lòng sáng như gương


Tướng tài đã đủ, tính đường đi thôi


Hoàng Hậu rằng: chớ vội cười!


Tám vạn binh sỹ cần Người tìm ngay


Các tướng vất vả đêm ngày


Tìm khắp dân chúng người hay về rèn


Tháng ngày khổ luyện bao phen


Đớn đau tủi nhục thành quen lắm rồi


Đức vua mau tính ngày thôi


Anh em binh sĩ một lời “Quyết tâm!”


Tác giả: Hiền Nguyễn (HCCKT)