Nhiều ông bố bà mẹ vì muốn con được hoàn hảo mà không ngừng ép con phải thế này phải thế kia. Có điều, không một đứa trẻ nào muốn bị đem ra so sánh với bất kỳ ai cả. Nếu thương con, hãy để con được sống và phát triển theo đúng bản chất vốn có.



Như bao bà mẹ khác, mình cũng từng muốn con được sống và học tập trong một môi trường tốt, để con phát triển một cách toàn diện. Và khi con học được một thì mình lại muốn con học được hai, được ba, thậm chí bắt con phải từ bỏ những sở thích cá nhân để theo chương trình giáo dục cá nhân của mình. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi bản thân là mình thật sự muốn tốt cho con hay vì bộ mặt gia đình, vì đòi hỏi quá đáng của một người mẹ? Bởi khi mình càng đòi hỏi nhiều ở con thì cũng là lúc bé thấy mệt mỏi và khó khăn nhất. Lúc ấy, bé không những không như mình mong đợi mà càng trở nên khó bảo và xa mẹ hơn. Mình đã phải khó khăn và mất khá nhiều thời gian để bé trở lại như xưa và ‘phục hồi’ tình cảm mẹ con đấy các mẹ ạ.



Mình kể chuyện mình muôi dạy con để nói với các mẹ rằng, mỗi bé không giống nhau, đừng vì muốn con phát triển theo ý mình mà so sánh con với người khác và ép con phải thay đổi, phải làm theo điều không thích. Mình và những người bạn thân mỗi lần tụ họp đều mắc phải sai lầm mà đến giờ mình mới nhận ra là luôn luôn ngưỡng mộ con của bạn và ước bé nhà mình cũng được như vậy trước mặt con. Lúc đó, bé buồn lắm nhưng chẳng nói ra. Về sau, khi hai mẹ con tiến hành ‘hòa giải’ thì bé mới nói về những lần bị đem ra so sánh và bắt phải làm theo ý của ba mẹ. Bé bảo vì thương ba mẹ vất vả nên cũng cố gắng vâng lời, nhưng bé chỉ muốn sống theo tính cách và đam mê của bé thôi. Lúc ấy, mình không nghĩ con chỉ mới 10 tuổi, bởi con suy nghĩ như một người lớn và giúp mẹ nhận ra điều chưa đúng.






Việc giáo dục con có muôn vàn cái khó, trong đó, đừng so sánh con với bất kỳ ai là cái khó mà hầu hết ông bố bà mẹ nào cũng phạm phải. Các mẹ sẽ so sánh con khi thấy con hàng xóm tròn vo mà con nhà mình thì gầy gò, chăm hoài không lớn. Rồi thấy con của bạn giỏi tiếng anh này nọ, nói chuyện vanh vách hẳn các mẹ cũng sẽ thốt lên: ước gì con mình cũng được như vậy. Ngay cả chuyện nghề nghiệp tương lai của con cũng được vợ chồng các mẹ định hình trong đầu rất rồi… Chưa hết, khi răn dạy con, bạn cũng thường hỏi tại sao bạn kia không như vậy mà con lại thế, tại sao con không hành động như nhiều bạn cùng trang lứa… Và còn hằng hà sa số những câu hỏi dạng so sánh mà mình cam đoan với các mẹ là bé rất ghét và cảm thấy tủi thân khi nghe.



Bản thân chúng ta khi được so sánh với người khác đã rất mệt rồi vậy sao các bé chịu nổi? Mỗi người sinh ra không ai giống ai thì cớ gì chúng ta lại bắt các bé phải giống nhau. Các mẹ yêu con vì con sinh ra có những đặc điểm và tính cách của riêng mình, không trộn lẫn với ai. Vậy, nếu muốn tốt cho con thì các ông bố bà mẹ hãy cho con được sống trong môi trường mà bé thích, có như vậy bé mới có thể phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, nói như vậy không đồng nghĩa với việc các mẹ phải hoàn toàn chấp nhận tính cách chưa tốt và nguyện vọng không chính đáng của con nhé.




Bé chụp ảnh với thành viên lớp học điếc câm




Kể thêm về bé nhà mình với các mẹ một chút, hiện mình cho bé thoải mái học tập và vui chơi theo ý thích, nhưng trong khuôn khổ cho phép nha các mẹ. Mình cũng không kỳ vọng con được thành tích cao hay gì hết. Ấy vậy mà việc học của bé cứ tốt lên hàng ngày luôn đó các mẹ. Bé cũng năng động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội lắm. Bé cũng có tâm sự với ba mẹ là muốn làm người dẫn chương trình nên mình liền cho bé tham gia lớp học The Kid Host – Người dẫn chương trình tương lai của MC Quỳnh Hương (phát sóng 20g30 thứ Sáu hàng tuần trên trên kênh HTV9).



Ở đó, bé được học những kỹ năng cần có của người dẫn chương trình và được đi trải nghiệm thực tế thú vị lắm các mẹ. Y như rằng đáp ứng đúng 100% nguyện vọng của bé nên bé phát huy hết ‘công lực’ của mình vậy đó. Bé tự tin nói chuyện và học được nhiều điều bổ ích lắm. Các mẹ có con muốn làm người dẫn chương trình tương lai hoặc muốn dạn dĩ nói chuyện trước nhiều người (cái này thì mình nghĩ là cần thiết cho bất cứ nghề nghiệp nào) thì có thể theo dõi chương trình trên tivi hoặc xem lại trên youtube (vì chương trình đã qua đợt tuyển sinh rồi các mẹ ạ).




Các bé The Kid Host và MC Quỳnh Hương học thủ ngữ của người điếc câm




Vì em rất quan tâm đến việc nuôi dạy con nên các mẹ có bí quyết hoặc kinh nghiệm nuôi con nào hay thì cho em biết với nhé.




=D>:x=D>