Đã khi nào bạn giật mình nghe thấy con mình hỏi vậy chưa? Hay nhìn bố nhìn mẹ lúc bố mẹ khởi hành để con ở nhà với ông bà?
Mình mở topic này muốn cùng chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận cùng các bố mẹ. Năm nay con mình đã 13 tuổi và em bé của cu cậu thì 3 tuổi. Đã cho cậu lớn đi lang thang cùng mình và hai vợ chồng rất nhiều trong các chuyến đi. Cậu bé thì cùng đang bắt đầu các hành trình.
Câu hỏi mà các bố / mẹ hay tự hỏi là
Liệu con mình đã đi cùng mình được chưa?
Mấy tuổi thì nên cho con đi phượt
Đi thế có an toàn không
Mấy tuổi thì nên cho bé đi nước ngoài
Có nên cho bé đi từ khi còn bé tí không?
Tổ chức chuyến đi cho bé như thế nào.
Và không chỉ nằm trong phạm vi "phượt", mình cũng rất mong các bố, mẹ cùng vào trao đổi kinh nghiệm để rèn luyện con cái cho " sương gió " hơn .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mong nhận được nhiều chia sẻ từ bác :)