Zonzon của mẹ càng lớn càng giống người mà mẹ muốn lãng quên.Mẹ đã tự nhủ là phải quên đi rồi, nhưng không ngày nào mẹ không nhớ tới người đó, không phải là nỗi nhớ của những người yêu nhau :2: , không thể định nghĩa nổi là tại sao nữa?
Zonzon biết không? mẹ đã bảo với người ấy rằng mẹ vừa yêu con vì con là kết tinh từ tình yêu rất thật của mẹ, vừa ghét con vì con lại giống người mà phản bội mẹ, tại người ấy nhu nhược quá. Nhưng thực lòng mẹ chưa bao giờ ghét con cả.Vì nếu như thế mẹ đã không mong đợi con ra đời. Mẹ biết sẽ có nhiều khó khăn cho mẹ và cho con, mẹ không sợ, nhưng mẹ sợ khi nhìn vào mắt bà ngoại, sợ khi con lớn và hỏi mẹ về ngọn nến còn lại, mặc dù mẹ biết người ấy đâu đủ tư cách để làm 1 thứ ánh sáng. Mẹ không sợ gì hết, nhưng lại sợ mọi người thương hại mẹ con mình, dù chỉ trong tâm tưởng khi mẹ nghe 1 bà hàng xóm bảo rằng: zonzon biết thân biết phận nên ngoan quá!
Zonzon à! đừng khóc nữa, mẹ xuống ngay đây, để mai lại tiếp tục chia sẻ với những ai có cùng cảnh ngộ như mẹ con mình
Đọc bài cua Annie.2014 mà sao thấy giống mình thế...cuộc đời buồn thật..có những lúc cảm giác như mọi thứ đang quay lưng lại với mình nhưng vẫn phải phấn...
Đọc bài cua Annie.2014 mà sao thấy giống mình thế...cuộc đời buồn thật..có những lúc cảm giác như mọi thứ đang quay lưng lại với mình nhưng vẫn phải phấn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 24
Dạo này lượn lờ wtt nhiều, lại viết nhật ký cho con, mẹ lại thấy mình dễ dàng bị down down down tâm trạng. Có lẽ mẹ...
Một cuối tuần bình yên, vui vẻ và không bạo động :x
Mẹ quên mất hôm qua con gái yêu dỗi mẹ chuyện gì ý nhỉ, rồi...
Hôm qua, mẹ đi làm về, con gái chạy ra đón mẹ, rồi sau đó âu yếm ôm mẹ hỏi: "hôm nay mẹ đi làm có mệt...
Tối qua vui quá các con nhỉ, lại được mẹ đọc truyện cho nghe như ngày nào. Dù là có bị ngủ trễ hơn 1 tẹo,...
Sáng nay chắc là con gái lại ghét mẹ rùi, vì con còn ngái ngủ mà mẹ bắt phải xếp giường để kịp đi học. Chẳng bù...
Mẹ đói, và mệt mỏi. Đêm qua mẹ chỉ có chút sữa vào bụng. Vì chiến tranh giữa mẹ và bà lại xảy ra, chỉ xoay quanh...
Hôm nay trời âm u, sắp chuyển sang mùa mưa rồi. Sáng nay đi học, mẹ lại tranh thủ dạy con từ "cloudy", và "sunny". Vừa học,...
Hôm qua tập xe cho các con, mẹ chạy bở hơi tai, hết nâng xe cho con gái, lại đến nâng xe cho con trai. Mẩu bánh...
2 cục vàng iu iu của mẹ.
Từ ngày không có người gv, mẹ tuy vất vả hơn nhưng lại thấy lại thoải mái, tự do về...
Hôm nay con trai đi học ngoan, chả khóc nhè tí nào, lại còn giúp mẹ bỏ quần áo cũ vào máy giặt, con gái thì giúp...
Hôm nay con trai bé bỏng đi học lại khóc nhè. Em khóc tu tu đòi mang bạn gấu đến trường. Mẹ dỗ ngọt, dỗ nhạt...
Đã là những ngày nắng nóng và cơn mưa rào bất chợt. Cái nắng chói chang buổi sớm và thời tiết oi bức khiến người ta thấy...
Đã là tháng 5 rồi..Nhanh quá thôi, con gái sắp vào lớp 1 rồi. Con gái lớn đã biết tự làm những việc cá nhân, biết...
Thấm thoát đã gần nửa năm kể từ khi mẹ chính thức làm người mẹ đơn thân. Có lẽ còn quá mới mẻ cho con đường độc hành...