mình mình khong còn trẻ nhưng vãn muón có gia dình ? ứoc mơ ấy có xa vời không ?
năm sinh 1973
chưa lâp gia đình lần nào nhưng đã là single mum rôi
trình đọ đại học
có nghề nghiêp và nhà riêng ổn đinh ở Hà nội
tình tình hiền, chu đáo , quan tâm tới người khác
hình thức cũng không vấn đề gì cao 1m59 nặng 60 kg
mình cũng dễ tính cũng không kén chọn xấu đep giầu nghèo chứcc vị tuổi tác . chỉ cần người đàn ông tôt tình cảm , có trách nhiệm mà sao duyên số lại thành single mum
ở tuổi này mọi người khuyên không nên lap gia đình nữa , ở vậy nuôi con . thích thì cặp ,nhưng mình chỉ thích lập gia đình yêu thương chăm sóc nhau chư không thích cặp kè hay tinh mot đêm . kể ra ở vậy nuôi con cũng được nhưng mình chưa bao giờ lập gia đình nên vẫn rất muốn có gia đình đầm ấm, ước vọng như vậy có xa vời quá không khi mình không còn trẻ và xã hội ngày nay hiệh đại quả , cuộc sống thực tế quá mình có cổ hủ quá chăng ?