Đây là lần đầu tiên em tham gia diễn đàn này. Cũng ham vui post một bài cho vui CÂU LẠC BỘ BỐ... Mong chia sẻ với các bố và cùng các bố chia sẻ...
Số là em đây là dân I tờ (IT) đôi lúc bị ghét thì gọi là "ia thui" (không dám viết tiếng Việt vì sợ bình loạn và có bác nào vừa ăn vừa ngồi máy tính thì dễ bị chỉ trích). Với dân IT tụi em, đi làm cũng ôm laptop về nhà cũng ôm laptop thế là vợ em bình một Entry tổ chảng trên Blog là "Ước gì em là cái Laptop của anh..."
Biết là vợ buồn những khó dứt ra, và khó giải thích lý do với vợ, Các bác nào gặp tình trạng này chia sẻ với...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Uí, chấm thế thì ngon quá còn gì, tự nhiên bác nói ra làm...
Nếu bác hiểu được cho nỗi lòng của vợ bác, và suy nghĩ...
Còn chấm gì nữa không bác:cool:
Hic..hic...lâu lâu mới có người bình loạn, ngó lên ngó xuống họ khen...
Ờ, phải có qua có lại vậy mới hay chứ nhể. Bà ở SG hay HN thế
Em thì không phải là bố, nhưng là vợ của bố làm IT và đặc biệt là cũng có ước mơ như vợ bác. hic...