Sau LH,lại muốn có con một mình...Chia sẻ tâm trạng khó hiểu
Chẳng biết ai có tâm trạng giống mình không? VC mình mới LH, sau khi li thân hơn 4 năm. Hành trình LH cũng gian nan và vất vả, giành giật đứa con đầu. Cuối cùng mình đành chấp nhận giao bé cho ba, 2 ba con đi Úc...Vậy là mình mất tất cả. Mọi người nói nên nghĩ cho tương lai của con, mình thật khổ tâm nhưng đành nuốt nước mắt...Con gái mình cũng được 9 tuổi rồi. Thời gian xa con mình thấy khủng hoảng trầm trọng, thèm khát được chăm bẵm, được ôm ấp, thèm nghe tiếng trẻ con khi về tới nhà, mình thèm được làm mẹ. Cảm giác ấy cứ đeo đuổi tâm can mình. Mình nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không lấy ai nữa, mình cảm thấy mệt mỏi vì cuộc hôn nhân thất bại. Mình muốn sống 1 mình, và mình chỉ muốn sinh 1 đứa con...lần này sẽ không còn ai có thể giành giật con của mình nữa, mình sẽ dựa vào con mà sống...Và rồi mình gặp 1 người đàn ông, cũng từng thất bại trong hôn nhân, cũng sống 1 mình và không được ở bên các con...cảnh ngộ thật giống mình...Người ấy đã sẻ chia với mình, mong muốn 1 tương lai mới cùng mình...nhưng thật sự mình không muốn, không hề muốn...Có chăng mình chỉ muốn có với ng ấy 1 đứa con mà thôi. Càng ngày nỗi khao khát được làm mẹ của mình càng mạnh mẽ và quyết liệt...Mình có thể làm như vậy hay ko?Có mẹ nào ở hoàn cảnh giống mình hay ko?Xin cho mình 1 lời khuyên với???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em nghĩ mẹ nó nên vào topic này - chủ đề này đã đc lập từ năm 2008 lận :) trong đấy cũng có nh ng tâm trang y như...