Mình đang bế tắc thực sự không biết tìm ra con đường nào nữa. Mình ly hôn đã gần một năm nay và đã gần quên được bố của con gái rồi, nhưng thời gian gần đây mình liên tục mơ thấy ác mộng về quá khứ, cứ 2h đêm lại không ngủ được ôm con và khóc nức nở. Chuỗi ngày sống bên hắn thật khủng khiếp, mình không muốn kể nữa. Sau khi ly hôn, mình không hiểu sao phát hiện ra nhiều người thân quay lưng với mình, thậm chí là người mình tin tưởng nhất, cuộc sống cô độc theo đúng nghĩa mặc dù mình luôn đối xử nhường nhịn và tốt với mọi người. Nền kinh tế suy thoái, công việc sa sút, nhà hai mẹ con đang ở ông bà muốn bán vì cần tiền và là nhà của bố mẹ, quay về ở với bố mẹ đẻ, mình lại bắt đầu trở lại những ngày tháng mệt mỏi thời thơ ấu (hồi nhỏ mình bị stress vì ông bà luôn cãi vã nhau và mình hay bị mẹ đánh đập không có lý do để giải tỏa những cơn ức chế).Một năm qua, sau khi ly hôn, mình đã vượt qua những nỗi đau khổ khi không thể cứu vãn được gia đình, giờ đây lại bế tắc hơn khi muốn trở về trong vòng tay của bố mẹ để tìm kiếm sự bình yên, để có nghị lực vượt lên tiếp thì lại bị mọi người quay lưng, hắt hủi, bạn bè thì cuộc sống khó khăn và đã có gia đình đều bận rộn lo cho cuộc sống riêng mình. Cảm giác thật cô đơn, cần lắm sự chia sẻ vào lúc này...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
-----------------------------------------
Lời nhắn nhủ !!! :-$...
Có đôi lúc trong đời mình cũng bế tắc
Tự nhủ rằng mọi thứ sẽ qua nhanh thôi
Ôm con vào lòng rồi cùng...
Có đôi lúc trong đời mình cũng bế tắc
Tự nhủ rằng mọi thứ sẽ qua nhanh thôi
Ôm con vào lòng rồi cùng ngắm mây trời ...
Mây cứ...
Mọi...