Mình vẫn còn độc thân nhưng rất yêu trẻ em, và toàn làm "bố hờ" không à. Những khi có thời gian rảnh một trong những sở thích của mình là vào công viên đi dạo với các bé (mượn con của bạn bè, nhưng cũng khó mượn được bởi chỉ có bạn rất thân mới dám cho mượn con), chơi rất vui, có nhiều người trong công viên ngỡ mình là bố đẻ dắt con đi chơi.
Có đứa bạn bảo mình "bịnh" khi mà một trong những việc mình làm là viết nhật ký dạng "bố viết thư cho con", nó đọc vào và phá ra cười, bảo chưa từng thấy gã đàn ông nào... dở hơi như vậy.
Liệu mình có thể tham gia Hội các ông bố bà mẹ đơn thân?
quala 1 nguoi that viec that,minh cung muon tham gia nua,nhung minh la ong bo cua 2 baby muon chia se kinh nghiem,,,cuoc song them phan thu vi hon.minh o...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hơi khó nói, nhưng tựu chung lại mình giống một em bé < 10 tuổi, vấn đề "người lớn" kém hấp dẫn...