Chào ace, nhờ ace tư vấn giúp trường hợp này của mình.
Có thời gian tìm hiểu và được cưới xin đàng hoàng. Nhưng khi có con thi bảo là bỏ đi, khi mình sinh con ra khỏe mạnh thì bảo là mình gài bẫy để níu kéo giữ chồng bên cạnh. Khi con được gần 9 tháng thì đăng ký đi ra nước ngoài làm. Từ lúc mang bầu cho đến giờ, 1 mình lo kinh tế chăm con. Lúc nào đó bản năng người cha trỗi dậy thì mới gọi điện hỏi thăm....
Biết là mình cũng chẳng đúng hoàn toàn...
Điều mình đang băn khoăn ở đây là con bắt đầu lớn, chuẩn bị bặm bẹ tập nói...
Mình nên dạy con thế nào về người cha đã từ bỏ nó.
Và những lúc bản năng người cha trong chồng trỗi dậy thì mình có tiếp tục để con gặp cha hay không.
Hiện tại thì 2 vợ chồng đã nhận ra là không thể tiếp tục sống với nhau. Vì chồng quá khinh rẻ, vô tâm, xem thường vợ. Đang chờ chồng về để giải quyết vấn đề pháp lý còn lại ( vì chồng đi làm 1 năm mới về)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuộc sống của mình cũng chẳng được hạnh phúc nên cũng không biết khuyên bạn thế nào.
Thế nhưng, mình hãy sống vì mình và vì con. Chứ cố...
Mà cũng ko muốn "nói tốt đẹp" (nói dối con) về ng cha của...
Mình cũng đã từng mong chờ... nhưng bù lại, chồng mình đã có...
Có đứa trẻ nào được...
Mỗi người một tính cách mình ko dám...
Cái mà mình băn khoăn là bây giờ, giờ bé chưa biết gì mình nên vun xén khen Ba trước mặt con,...