Em là nữ, 27 tuổi, ở Bình Dương. Trước đây cảm thấy FA cũng chẳng có gì là ghê gớm cho đến khi gia đình em cứ hối thúc chuyện lấy chồng mà em cũng bắt đầu lo lắng sắp bước sang tuổi băm rồi, nên mạo muội tìm lên đây xem có anh chàng nào có nguyện vọng tìm người cùng xây tổ ấm giống em không.
Em tự giới thiệu đôi nét:
sinh năm 1989, cung Song NGư => Tính tình khá mâu thuẫn (vừa hướng nội, vừa hướng ngoại)
cao 1.65, nặng 50kg (em rất mong bạn nam cao hơn em nhiều nhiều chút vì em cũng thích mang giày cao gót ạ)
công việc: nhân viên văn phòng công ty nước ngoài, thu nhập ổn định
học lực: thạc sỹ (em chỉ muốn nói trước điều này vì có một số bạn nam sau khi biết được sẽ cảm thấy tự ti, em thì không coi trọng bằng cấp lắm (thực tế là hiện tại bằngcủa em treo đó cũng chẳng làm gì)
Sở thích: đi du lịch (em ấp ủ kế hoạch ảnh cưới xuyên Việt cùng chồng tương lai ạ:))
27 tuổi em nghĩ mình đã đủ chín chắn để biết trân trọng tình yêu và đủ trưởng thành để sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình, em không muốn vội vàng để đi đến kết hôn trong thời gian ngắn, nhưng cũng không phải yêu rồi để đó chẳng đi đến đâu.
Bạn nam nào chân thành thì liên lạc em, còn nếu chỉ đùa vui thì em xin lỗi không tiếp ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc bạn sớm tìm dc tình...