Chắc em đang bị "dở hơi" mất rồi.


Lần đầu tiên nghĩ và làm cái việc rất là "vô duyên " thế này. Nhưng em đang stress quá......


Em là mẹ đơn thân, đang sống ở nước ngoài. Bé con của em đang được 1 tuổi


Bao nhiêu lo toan, căng thẳng bộn bề. Tưởng như em đã mạnh mẽ lắm, và nghĩ rằng mình có thể vượt qua được...nhưng không!!! Em cũng chỉ là đàn bà, cần lắm 1 sự xẻ chia, giúp đỡ.


Rồi đột nhiên em còn nghĩ...hay là tìm từ bây giờ...từ Sớm...để làm lại, để tìm cho con 1 người cha , trước khi con lớn khôn và ngơ ngác hỏi "cha đâu".


Vậy đấy,, thật lòng đấy ạ...có ai ở đâu đó không" trên đường đời vô tận" muốn nói chuyện, và ít nhất là "tìm hiểu" về 1 người , 1 số phận đằng sau cái nick name trên diễn đàn như thế này ko ạ?!


Em cũng hi vọng nhận được mọi sự giới thiệu nữa ạ. Vì lúc này đây em đang tự nghĩ và an ủi mình" cứ gõ đi và cánh cửa sẽ mở" ...em hi vọng vào duyên số và em đang tận dụng cơ hội tìm kiếm điều kỳ diệu ấy đây ạ...
YM của em nữa: cunconpt


Xin mọi người giúp đỡ và đừng cười em...


Vì chẳng hiểu sao em còn thấy "vô duyên" quá khi tâm sự những ý nghĩ như thế này :Sad:


(thành viên lâu lâu rồi, và dùng nick thứ 2 :Worried: )