[SIZE="5"Con yêu thương, giò thì con đã say xưa trong giấc ngủ, con của mẹ càng lớn càng tuyệt và mẹ thì không bao giờ nói 2 chữ ân hận khi có con vì mẹ yêu con nhiều lắm. Dù sao thì mẹ cũng đã sinh con ra và mẹ phải có trách nhiệm với những gì mình làm.


Hôm nay mẹ và người mà sau này con sẽ gọi là ba đã cãi nhau kịch liệt, chỉ cần nhắc đến tên người đó là mẹ đã thấy căm thù nổi dậy rồi.


Phải bắt đầu từ đâu nhỉ, uh phải rồi từ ngày mẹ và người đó gặp nhau, mẹ cũng đã từng yêu thắm thiết và mãnh liệt tưởng chừng như chẳng có j ngăn cản nổi mẹ, 2 người đã nghĩ về một đám cưới thật đơn giản với một mái ấm gia đình. Bộ mặt của một kẻ lừa gạt tình cảm đã lộ mặt khi mẹ có bầu con trai, hắn ta nối lại tình cũ với người yêu trước và mặc kệ mẹ một mình khi bụng mang dạ chửa, hắn phủi tay với những lời thề thốt con ah chỉ vì người phụ nữ kia họ có tiền và có thể lo cho hắn một cuộc sống tốt hơn khi sống với mẹ. Nhưng dù thế nào thì mẹ cũng giữ lại con vì coi đó như một món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho mẹ. 9 tháng mang nặng đẻ đau là 9 tháng mẹ sống trong nước mắt, nghĩ cuộc đời sao lại có người đối xử với người tồi đến như vậy? Hắn và bạn gái cũ đi du lịch với nhau, vui vẻ như chưa bao giờ vui vẻ hơn như thế, đến một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe với mẹ cũng thật khó khăn với hắn khi có người phụ nữ kia bên cạnh. Quả thật mẹ cũng không mạnh mẽ gì khi nhiều lằn biết hắn đi với người khác mà vẫn cố gọi điện mong hắn về bên mẹ vì mẹ thấy quá cô đơn và hoảng sợ khi bụng thì to mà lại phải một mình, mẹ xin hắn hãy nghĩ đến con nhưng tất cả lời cầu xin trong nước mắt tủi nhục của mẹ đều vô nghĩa con ạ. Sau đó là những ngày dài mẹ gọi điện cho hắn đều là không liên lạc đươc!


Giờ thì mọi chuyện đã ổn, mẹ đã sinh con ra, phải mổ, một vết to tướng ở bụng nè vị con cứng đầu không chịu ra 1 cách tự nhiên. Con yêu đã gần 7 tháng tuổi rồi, trộm vía dệp trai lắm. Mẹ đã quyết định không cần và không nghĩ đến con người bội bạc và bất tài đó nữa nhưng đó chỉ là lý trí thôi, chư dù sao đó cũng là cha của con và mỗi lần nghĩ đến đây là vết thương trong lòng mẹ lại rỉ máu. Mẹ cho hắn có tên trong khai sinh của con vì mẹ chỉ nghĩ cho sự phát triển tinh thần của con thôi con ah, chứ còn hắn thì mẹ thực sự thấy không xứng đáng.


Mẹ viết ra những dòng này chỉ để nhẹ đi nỗi lòng của mẹ, mẹ sẽ không cho con biết bất cứ 1 việc xấu nào của người cha tồi đó vì sợ con của mẹ sẽ buồn, sẽ tủi thân. Khi con nhận thức được mẹ sẽ nói Ba con hết lòng thương yêu con để con tự tin, vững bươc vào đời.


Con trai ah, tất cả yêu thương mẹ dành cả cho con, mong bình yên luôn ở bên con yêu của mẹ!