Các chị ơi, Làm thế nào để vượt qua nỗi đau mất chồng ?
Em hiện nay đang học MS ở nước ngoài. Vợ chồng em lấy nhau hơn 3 năm và có con gái 2 tuổi. Em đang vừa học vừa chăm con. Do hoàn cảnh học hành, tụi em sống xa nhau. Anh ấy hiện giờ đang có người phụ nữ khác. Em biết là em đã mất anh ấy rôi, giờ chỉ mong bản thân mạnh mẽ để nuôi con và học xong thôi.
Nhưng em đau quá. Em khóc mà giờ không còn sức để khóc nữa. Em có thể tập trung vào học hành để quên , nhưg mỗi khi em nhìn con gái em, em lại không cầm lòng được. Bé đáng yêu quá. Em không thể tâm sự được với bạn bè, gia đình. Em cần 1 bờ vai để có thể khóc, 1 người cùng cảnh ngộ để chia sẻ, mà không có. Mất anh ấy, em thấy mình thật sự lẻ loi trên cõi đời này.
Các chị có kinh nghiệm gì để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này không? Có chị nào cùng hoàn cảnh mà hay online, hay các chị có hội chát chit online, cho em tham gia với. Cứ cảnh 1 mẹ 1 con, đi đi về về, mà không thể chia sẻ cùng ai, em sợ rằng mình phát điên mất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn ơi cố gắng nhé. Cứ chăm sóc bản...