Chào các bạn.


Mình viết bài lên đây vì mình đang rất hoang mang và cô đơn.


Mình năm nay 26t.


2ngay trước m vs bạn trai qdinh về xin gdinh cho kết hôn vì m đag mag thai hơn 4 tháng.


Kết quả thật k ngờ tới khi gdinh a nhất định k cho cưới vì chỉ hơn tháng nữa là a đi nước ngoài.


Bminh cũng vì đưa bé nên ms kết hôn vào thời điểm này chứ k đợi 1-2 năm nữa mọi việc sẽ dễ dang hơn rất nhiều.


Vì chán nản chuyện này nên a ấy bỏ đi đâu mấy ngày m cũng k ll dc.


Mình thì khóc suốt 2 ngày nay k ăn k ngủ gì rồi vì nghĩ thương đưa nhỏ nên m cố gượng.


Mình chưa từng có ý định bỏ con và ngay lúc này cũng vậy. Gdinh a như thế, a thì như vậy còn gdinh m thì k biết vi m thai bé tới giờ chưa thấy bụng. (Trộm vía con đủ cân).


Nói thêm là bố mẹ a li dị và bố a có gdinh mới đã lâu va mẹ a cũng chuẩn bị tái hôn.


Mẹ a thì có nói cứ đẻ đi bà nhận con nhận cháu và hứa chu cấp cho tới khi a về, nhưng lại k chấp nhận cho m ở nhà của bà. Bà hứa sẽ chu cấp cho tới lúc con m cứng cáp hoặc a về vì sk m vốn yếu nên bà sợ m k đi làm nuôi con dc.


Bây giờ m rất hoang mang vì hơn tháng nữa là a đi rồi, m sẽ k còn ai để nương tựa dù là kinh tế hay tinh thần.


Trước giờ m cũng phụ kinh doanh gdinh nên k cs việc làm ngoài và k có tiền tích luỹ vì làm cho nhà tiêu gì thì lấy thôi.


Hiện tại trước mắt quá nhiều khó khăn và con thì ngày 1 lớn. Cho tới thời điểm này m cảm giác cô đơn nhiều hơn la lo lắng vì k thể chia sẻ hay tâm sự cùng ai. Sau đó là lo quãng tgian về sau khi thai lớn rồ sinh con rồi nuôi con.


M lên đây k mong giúp đỡ về vật chất vì ng thân còn k giúp dc nên m k có ý trông mong gì. M chỉ là vì quá cô đon và căng thẳng.


M cũng k hề biết tới sự tồ tại của cgai cho tới khi con dc hơn 8 tuần vì m vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày, có 1-2 lần quên nên mới có con.


Vì m vẫn uống thuốc nên con m bị bong màng đuôi phải tiêm thuốc nội tiết để giữ con vừa đau lại tốn kém. Nhờ trời con cũng ở lại vs mình.


2 ngày nay m quá lo nghĩ nên lại bị đông thai, đêm nằm đau ngủ k được còn a thì cũng mệt mỏi và đã đi đâu đó vài ngày nữa mới về.


Cả ngày m nằm trên nhà khóc lóc k ăn uống k ngủ nghỉ gì. Cứ nghĩ tới phía trước là nước mắt rơi k ngừng. Mình cô đơn và lo lắng lắm.


Hãy cho mình thêm nghị lực để chào đón cgai m ra đời.