Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Mình nghĩ, nếu chưa lập gia đình, k nên sinh con. Nếu quyết tâm làm mẹ đơn thân, hãy chuẩn bị đầy đủ tiềm lực về tài chính, tinh thần,... Xem thêm
Chào cả nhà,hôm nay là lần đầu tiên e tham gia wtt. Mặc dù hiện tại e chưa lập gia đình nhưng e cũng xin có ý kiến 1 chút... Xem thêm
Cám ơn mẹ nó. Mà ở đó được ở 6 tháng liền cơ àh, mình sắp tới bụng to rồi cũng vào 1 nhà mở do nhà thờ tổ chức,... Xem thêm
Chia sẻ với tâm sự của bạn. Không biết bạn đang sống ở đâu nhỉ? Nếu bạn ở tphcm thì mình có thể giới thiệu bạn tới 1 tổ chức... Xem thêm
Thà ko có chồng nhg có con còn hơn lấy chồng, sinh con ra mà chồng chả là 1 cái gì trong gia đình. Không có những ng đàn ông... Xem thêm
Nuôi con một mình cũng thấy mệt mỏi thật. Mỗi khi con ốm thì mới thấy hết nỗi mệt mỏi, mặc dù ông bà ngoại rất quan tâm nhưng lại... Xem thêm
Đã làm phụ nữ thì ai cũng thiệt, nhưng không hẳn là không có hp! Mỗi ng 1 hoàn cảnh, một nỗi khổ mà ko ai giống ai...Hạnh phúc là... Xem thêm
Chào các mẹ và các chị em trên Webtretho!
Làm phụ nữ đã vất vả, chị em nào làm giáo viên, giảng viên hay hướng dẫn viên du lịch chắc càng thấm thía nỗi khổ của cái nghề "bán cháo phổi" này. Nhớ đợt trư...
m vừa mới "thoát nạn" vụ mua bảo hiểm cho xe nhà đây các mẹ ơi. Năm ngoái không biết gì cứ nghe lời sale, đến lúc xe va quẹt đi làm bảo hiểm mới thấy khổ vì điều khoản lằng nhằng.
Rút kinh nghiệm, năm ...
Giữa thời đại mà cuộc sống quay cuồng với deadline, thông báo điện thoại và những màn hình điện tử hoạt động không ngừng nghỉ, nhu cầu tìm ki...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Bản thân mình, sau khi trải qua vài mối tình dài ngắn có đủ thì đến nay thì vẫn đi đi về về...
Xin lỗi cả nhà cho test thử nhé, lâu ko post ảnh!