Các mẹ ơi, chuyện là thế này: từ lúc con chưa chào đời thì tụi mình đã ly thân, vài tháng sau thì làm thủ tục ly dị. Anh ấy cũng đã có người mới và dắt về giới thiệu gia đình bên ấy rồi, nói chung là gần như con dâu (chỉ thiếu đám cưới nhưng đã ở chung như vợ chồng rồi). Năm nay bé được 2 tuổi nên anh ấy muốn mình dắt con về thăm ông bà nội. Mặc dù mình và gia đình bên ấy có rất nhiều mâu thuẫn và giận hờn nhưng mình cũng muốn cho bé biết ông bà nội nên cũng định đưa về bên đó. Nhưng giờ người ta đã có dâu mới rồi, mình có còn là con dâu nữa đâu thì mình về đấy biết gọi ông bà như thế nào đây? Không lẽ vẫn gọi là ba mẹ như không có chuyện gì? rồi người mới lại khó chịu sao nhỉ? lúc trước cũng có gặp lại 1 lần nhưng chỉ khoanh tay gật đầu chào chứ chả nói chuyện gì nên không cần gọi là gì ( gặp nhau mặt mày ai cũng căng thẳng, ngượng ngùng). Khó xử quá, cứ như tụi mỹ thì dễ xử, cứ you với me là đầu xuôi đuôi lọt... các mẹ có ai kinh nghiệm thì xin chỉ giáo với.