Đơn thân có nhiều nguyên do. Nếu đơn thân vì lý do chồng là Gay thì sao nhỉ? Tôi mở toppic này, nhằm chia sẻ với những người có chung cảnh ngộ. Chúng tôi hiện ly thân. Thương con thắt lòng, vẫn yêu chồng tha thiết. Giờ tôi phải làm sao? Chồng tôi hờ hững với vợ con. Gay, cũng không phải lỗi của chồng. Lấy tôi, vì chồng tôi cũng đã có lúc muốn mình có một gia đình ổn định, không thích một cuộc sống bấp bênh nếu cứ quan hệ với ng đồng giới. Nhưng càng ngày, giới tính của anh càng rõ rệt, anh cũng không thể làm gì tốt hơn cho tôi. Anh nói, chúng ta vẫn là vợ chồng cho đến khi em có bạn mới, và anh khuyên tôi nên đi tìm hp khác cho mình. Còn tôi, thì vẫn yêu anh và không muốn con khuyết bố. Xin các bạn cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các bạn cùng chia sẻ nỗi đau này.