Em phải làm sao,ly hôn hay chấp nhận một ông chồng đốt nhà vợ và rượt đánh cha mẹ vợ?
Em chào các Bố,Mẹ đơn thân webtretho!
Em năm nay 21t,có chồng đã đc 2 năm,e có một cô con gái đc 1 tuổi,xinh xắn,đáng yêu!Mối quan hệ của em và gd chồng rất tốt,nhưng cuộc sống của e và chồng thì thường xuyên khắc khẩu.Có lẽ chuyện đến mức như ngày hôm nay cũng là do sự nuông chiều của Cha Mẹ vợ đối với chồng em,và tình yêu ( hay sự nhu nhược ) trong e đối với chồng quá lớn,mà e đã bỏ qua rất rất nhiều lần những sai lầm của chồng em,mà giờ đây cả nhà e phải muối mặt với bà con hàng xóm trước một cậu con rể mà nửa đêm đốt nhà vợ,và cầm dao đòi nói chuyện với vợ,khi cha vợ khuyên can thì rượt đánh cả cha mình.Ngày mới yêu nhau,phải chi em chấm dứt ngay từ cái dạo ấy,thì có lẽ chuyện cũng chẳng đến nước này...Yêu nhau mấy tháng,a ấy đánh em thừa sống thiếu chết,ngày em sắp sinh,a đánh và đuổi e ra khoỉ nhà khi trời đang mưa gió...e sinh con được 2 tháng,cũng bị ăn đòn..tại sao chứ?Một người con gái như e,chưa từng biết ngoại tình,chưa từng hỗn hào với a hay cha mẹ,hết lòng vì chồng con mà sao a nỡ đối xử với e như vậy?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chúc bạn Bang Tam sáng suốt
Đời chỉ cho ta sống có 1 lần, sống cho đáng sống
Hãy biết tự bảo vệ...
Lần cuối cùng khi mà gia đình tớ tan vỡ,hôm đó vợ tớ chửi láo quá,tớ đã ko thể kìm...