em mới trở thành sd, ở hà đông, có ai cùng cảnh ngộ thì tụ tập nhé
Trở thành sd ở cái tuổi chưa thực sự chín chắn khiến em nhiều lúc cũng cảm thấy hụt hẫng, nhưng như ông bà nói,còn người là còn của, may mắn khi trở thành single, em vẫn được nuôi ku tí ( em yêu con lắm b-)
Thằng ku nhà em năm nay 3t, rất hiếu động, gần như tuần 3 bữa ăn cơm tối xong 2 bố con lại xách nhau ra khu vui chơi gần văn quán để nó quậy
Mong giao lưu, kết bạn với những người cùng cảnh ngộ, trước là để có người trò chuyện , chia sẻ ( bạn em, toàn đứa chưa có gia đình, mà có thì đang hạnh phúc nên em nói tui nó ko hiểu hoặc cố tình ko hiểu :(:( ), sau là để học hỏi thêm kinh nghiệm chăm bé ( em hơi nóng tính, nên đôi khi dạy con theo kiểu giận quá mất khôn, đánh con xong toàn bị bà nội chửi =.=
Các mẹ cứ vào topic em trò chuyện cho rôm nhé, thú thật là em mới lâm vào tình cảnh này, nên k tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, có lẽ ngồi gõ lung tung trên đây sẽ giúp em bót nghĩ lung tung ^^
gatrong_hadong_1986 lập topic ma ko chịu vào nhà quét nhà quet cửa gì cả vậy? Có bạn Reggio_Elephant vào nhà kia mau mau ra đón tiếp đi chứ? @Elephant: Con...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình ở gần khu VQ, có dịp thì cùng xách tụi nhỏ đi qậy cho vui nhé :)
@Elephant: Con...