Có anh/ bạn nào cần tìm bạn gái ra mắt tết này thì pm mình nhé. Trao đổi 2 bên cùng có lợi (che mắt gia đình), tuy nhiên con gái thiệt hơn (vi tết ra mắt cũng phải nấu nướng, rửa bát =.=). Tình hình là nhà mình đang giục mình quá, mà có bà chị họ bằng tuổi cũng mới đc mai mối cho 1 a nên tết này a ý ra mắt. Mình thì ko muốn yêu đương gì, chỉ thích tự do thôi (cũng có thể chưa gặp đc ng phù hợp) nhưng tư tưởng của mình ko bao giờ "nhắm mắt đưa chân chống ế" đâu nhé. Mình chỉ cần tìm người giả làm người yêu ra mắt dịp tết (hặc giáp tết vì có thể tết này mình đi du lịch).
ĐK: + Khu vực Hà Nội, Bắc Ninh (mình ở Gia Lâm)
+ Năm sinh: 1980 - 1989
+ Chiều cao >= 1m7
(không cần đẹp trai, nhưng biết ngoại giao)
P.S: Mình ghét nhất những dịp này trong năm, toàn bị giục thôi. Mệt lắm rồi, muốn dọn ra ở riêng nhưng tài chính chưa cho phép T_T
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1