Kính thưa các bác Min, mod và cả nhà.


Vì mẹ Tún bận việc nước nên em xin phép HT và cả nhà cho em được đặt gạch xây móng cho tầng 36 tuyệt đẹp này.


Mới ngày nào nhà mình còn ít thành viên, ngày ọp nháp đầu tiên em ở xa còn ngong ngóng muốn biết các chị, hào hứng xem ai là HT và nhìn hotboy nhà chị Thỏ ngưỡng mộ:LoveStruc:. Thế mà giờ đây nhà mình đã đông thật đông, chị em yêu thương, giúp đỡ nhau và đã trở thành 1 Hội buôn hoành tráng nhất nhì trong Hội của Mẹ. Hơn ai hết em là người hiểu nhất câu”mạng ảo tình thật”. Những khó khăn đã qua của em luôn có các chị ở bên, động viên nâng đỡ em, các chị tìm thông tin thày thuốc cho con, thay phiên nhau đến thăm con, đăng ký cho con máu mà đơn giản như mua cho con 1 chai nước suối, có người còn mang quần áo đến cho em mặc. Lúc ấy em không hề tủi thân, xấu hổ mà chỉ thấy mình vững bước hơn vì em biết em đang được yêu thương. Cuộc sống thật diệu kỳ khi em là vợ BĐ, khi con trai bé nhỏ của em được các chị che chở yêu thương. Nhà mình là như vậy, lúc bình thường thì vui đùa nhưng khi có công việc, em không nghĩ đó là các chị nhỏ bé hàng ngày, tình yêu đã làm các chị mạnh mẽ, cản đảm và đáng yêu hơn rất nhiều. Yêu các chị nhiều đấy nhé.:Rose:


Đề tựa cho tầng 36 này em chỉ viết ngắn ngọn ::Rose: TÌNH YÊU:Rose:. Vì em muốn trích dẫn 1 câu chuyện: Ở đâu có Thần Tình yêu, ở đó sẽ có các vị thần Thành công và Giàu có. Đó cũng là những lời chúc em muốn gửi tới nhà Bộ đội mình nhân dịp năm mới sắp tới. Còn riêng vị Thần Sức khỏe thì đã ở sẵn trong HỘi Vợ BĐ rồi, không bao giờ bỏ đi đâu cả.


Em thấy các bài mở tầng của các chị rất tình cảm và công phu, nhưng bài mở tầng của em đơn giản và hơi hời hợt gần giống như con người em vậy:Sick:. Cả nhà bỏ qua nhé.


Yêu cả nhà.:Rose:


Nhà cũ của Hội đây ạ:


http://www.webtretho.com/forum/f34/doanh-trai-vo-bo-doi-tang-35-nhiet-liet-chao-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-tung-bung-chao-don-ngay-thanh-lap-qdndvn-22-12-a-617948/index100.html


P/S: Các bác mừng nhà mới nhớ có hoa và bánh nhé. Em chẳng biết tìm ở đâu cả, chán thế đấy.:LoveStruc: