Dear các bác !


Em cứ đắn đo mãi mới dám viết mấy dòng, bác nào chê cũng được, đồng cảnh hay thông cảm thì cùng chia sẻ với em. em cứ cảm thấy day dứt. :(. Em cũng đã ly hôn 2 năm rồi, con trai jo đang học lớp 1. chia tay cũng chỉ vì c.c ngoại tình nhiều lần. điều này mỗi lần nghĩ đến là đau. Khổ là tính em dễ tha thứ, bỏ qua nhưng đến khi ko còn cách nào đành ly hôn. Haiza. ly hôn xong cuộc sống 2 mẹ con sang trang mới, tinh thần em tốt lên nhiều, quan trọng là ko bị ám ảnh chuyện C đi đâu, với ai, có lừa dối mình nữa không...


Trong thời gian 2 năm ấy, 2 người vẫn qua lại bt, em coi CC như 1 người bạn có 1 đứa con chung, ( có người bảo tội gì phải thế, đừng có dính dáng đến nó nữa, khổ đấy) nhưng em ko làm được. con em vẫn vui vẻ vì thi thoảng bố đến chơi, rồi ăn cơm. thi thoảng 2 người đưa con đi chơi...em thì ngay cả trong suy nghĩ hay thực tế đều không nghĩ tới việc có người mới ( sợ con tủi thân ) , CC lại nói sẽ đón con về nếu em có ng mới :(. trong khi đó CC gần 3 lần lấy vợ hụt, còn yêu thì ko biết có bao nhiêu ( rất ích kỷ ). bỏ nhau rồi vẫn ghen với vợ cũ.( em chán lắm). thời gian gần đây cuối tuần em thường đưa con qua nhà bố nó chơi, khi buổi tối muốn đưa con về, con khóc đòi ở lại bố, em buồn thương con, bố nó thì cứ xúi con giữ mẹ lại cùng cho con vui, vài lần như vậy em mềm lòng...huhu đấy vì cái mềm lòng vì muốn con dc có cả bố cả mẹ mà chuyện 419 đã đến...em buồn em day dứt, cứ nghĩ mình thật hư hỏng, khổ tâm lắm , và dặn mình ko được như vậy nữa. thi thoảng CC vẫn than là chán lắm. chả thiết tha gì lấy vợ, yêu đương, có ý muốn về với 2 mẹ con nhưng em ko muốn, không tin. em vẫn cố gắng sống vui vẻ với CC để con vui và đỡ thiệt thòi nhất.nhưng cứ gần gũi với CC thì cứ có cảm giác mình đang cặp bồ, hay là chính mình là người thứ 3 ấy. có lỗi lắm .


Em nói hơi dài chả vào đâu, có thể có bố mẹ sẽ cười em, nhưng thực sự em ko biết như thế nào . tuy rằng CC ko tốt , đối xử tệ với mình khi ở với nhau thì em vẫn cứ dõi theo cuộc sống của CC, có lúc còn giúp những việc CC nhờ... có lúc quyết ko giúp thì rồi lại áy náy.


Có bố mẹ nào chia sẻ với em trong trường hợp này không?