Đừng đầu độc tâm hồn non nớt của trẻ.




Hôm nay vừa nghe chuyện 1 VTK tâm sự về con mà thấy nhọc quá, con ở với mẹ mà mẹ lại có bạn trai (cháu là con gái năm nay 9 tuổi). Thực ra chuyện này rất bình thường nếu như cô ta khéo 1 chút. Con nó nhỏ, chưa quen ngủ riêng thế mà lại bắt nó ngủ 1 mình. Nghe kể con khóc đòi ngủ với mẹ nhưng mẹ ko cho vào, chán quá. :Sad::Sad::Sad:




Nếu đặt địa vị mình là đứa trẻ thì sẽ như thế nào???


- Nó sợ vì không quen ngủ riêng.


- Nó chưa quen với sự hiện diện của người thứ 3 trong nhà.


- Nó đủ lớn để hiểu mẹ làm gì trong phòng sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý của nó, nó tò mò và tiếp nữa sẽ ra sao?



Theo như tôi được biết thì từ 3 tuổi trẻ đã bắt đầu có nhận thức về những chuyện sảy ra xung quanh, nó đã có ý thức khám phá những cái mới mẻ. Từ 9 tuổi trở lên là bắt đầu thời kỳ tiền dậy thì, yếu tố tâm sinh lý đã phát triển mạnh hơn rất nhiều. Lúc này sự ham muốn khám phá tăng mạnh, trẻ đã nhận biết rõ về giới tính nhất là trẻ em gái. Vì vậy hành vi của người lớn ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi của trẻ. Hậu quả có thể dẫn đến việc trẻ bị trầm cảm, lo âu, suy nhược về tinh thần hoặc thay dổi về cách ứng sử thường ngày cũng như thay đổi về hành vi và nhận thức …



Nếu tôi là bố đứa trẻ???


- Đón ngay nó về và … :Sigh:(biện phát cực đoan)


- Nói chuyện nghiêm túc và rõ ràng với vợ cũ. Sự tranh luận của bố mẹ tránh sự có mặt của con.


- Cần nhất là sự động viên an ủi cũng như quan tâm hơn nữa đến sự thay đổi kể cả nhỏ nhất để có hướng giải quyết.


- Trường hợp xấu ko thể có tiếng nói chung thì nhờ đến Tòa án, việc này cần hết sức bình tĩnh. Trước tiên là ý con (cái này quan trọng vì nên tôn trọng quyết định của trẻ), sau nữa nên nhờ tư vấn luật. Tiếp theo lẳng lặng làm đơn (tuyệt đối ko thông báo cho đối tác). Sau khi Tòa tiếp nhận đơn thì gặp riêng Thẩm phán đi đêm với nó 1 tý. Gọi là Tòa cho oai thôi chứ có Bác dẫn đường là ok hết.



Nếu tôi là mẹ đứa trẻ???


- Cho con về ở với bố :Laughing::Laughing::Laughing:(tốt quá)


- Để trẻ quen dần việc có thêm người thứ 3, tâm sự với con việc mẹ phải thế nọ thế kia … nên mẹ với thằng đấy phải thế nọ thế kia … quan trọng là phải từ từ cho nó hiểu việc đó sớm muộn gì cũng đến. Mẹ mày cũng là Con Người thôi.:Drooling::Drooling::Drooling:


- Nếu con ko muốn ngủ riêng thì ngủ cùng con, chờ lúc nó ngủ say thì lẻn qua chỗ thằng kia, chậm tý có die ngay đâu, bao lâu ko có cũng đâu có chết. Con mình mới quan trọng chứ ko có thằng này thì kiếm thằng khác, thiếu đeck gì. (ko có thằng nào thì PM đây này):Laughing::Laughing::Laughing: ...sẽ chỉ cho vài thằng. Vài lần như thế nó cũng quen thôi mà.


- Thực ra tình huống này cần có sự chuẩn bị từ trước, tập dần cho trẻ có thói quen ngủ riêng từ nhỏ thì đã ko sảy ra chuyện đáng tiếc này.



Trước tình huống trên nếu ở địa vị mọi người thì mọi người sẽ sử lý như thế nào???


Các bố các mẹ cứ ném đá thoải mái nhé :Battin ey::Battin ey::Battin ey: