E sinh năm 1990. Lấy chồng năm 2009, lúc đó 19 tuổi thôi à. Chậc, trót dại mang bầu. Chồng e là mối tình đầu của e, ngu ngơ, hão huyền. Cứ nghĩ lấy chồng là thích lắm, là "góp gạo thổi cơm chung", rồi thì tình yêu sẽ giải quyết được tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống vợ chồng. Thế mà 2 năm rồi, cũng buồn mà cũng vui. Chắc tại đời nó thế. :79:
E văn kém chữ yếu, đầu óc cũng đang ko được minh mẫn. Có chị e cũng 9x lấy chồng rồi vào đây tâm sự nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 27
mình sắp sinh rồi, được 36w rồi đang đếm ngược từng ngày đây.......mong cho con yêu đủ ngày đủ tháng...
Topic này bg vắng thế, huhu, chả ai buôn chuyện cả....
Mình thấy trong đây toàn là ngoài hà nội
Mình cũng...
ks đâu,uống chút thuốc bổ...
Em tiêm cái gì thế? Nếu mà là UV...