Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
hahha bà ơi ... chết cười vì câu "đi không em?" . Đi 1m lák cái đầu cả trăm lần ... đi 3vòng như Hồ Hoàn Kiếm thì chắc vào... Xem thêm
Hôm qua ba gởi vô 1 trái mít, mảnh giấy trên cuốn mít viết "Bé Vi", với ba mình mãi là con gái bé nhỏ đây mà.
Minhman: bà cảm ơn tui dụ gì dậy ta???Bà học gì đấy, bà chăm chỉ ghê á. Tui cũng định học đồ họa theo lời bà đây mà làm... Xem thêm
Bà đi lâu ko về thì coi chừng bị lạc đó. Chuồng sắp xây nhà mới rồi :Smiling: Đạt khỏe chưa bà? Tui cũng là gà mới nè, nhưng tui... Xem thêm
Muốn cắn cái má ở ava của bà quá xá
Lạnh buốt hết đầu ngón tay ngón chân ruì Sài gòn ơi:Sad:
hí hí, đúng, tháng này tôi thấy đẹp nhất trong năm đấy :Laughing:. Ah, bà trùng sinh nhật với 1 con bạn thân của tôi.he, tự dưng thấy thân thiết... Xem thêm
úi giời. Chồng tui đi về bất kể con thức hay ngủ llà cắn là véo má con đến tội. Còn xếch cả mắt nó lên như mắt mèo rồi... Xem thêm
Gà cẩm thạch đang được nhiều người quan tâm nhờ ngoại hình đặc trưng và tiềm năng phát triển theo hướng chăn nuôi thương phẩm. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng con...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
thanks bà trước
E hèm !!...
úi giời. Chồng tui đi về bất kể con thức hay ngủ llà cắn là véo má con đến tội....
Bà học gì đấy, bà chăm chỉ ghê á. Tui cũng định học đồ họa theo lời bà đây mà làm...
Bà ở đoạn nào mà lạnh thế? tôi vẫn bật quạt chạy vù vù:Laughing::Laughing:
Tình hình hiện tại là rất tình hình !! Hic ! ổng cứng tới hôm nay vẫn chưa có phần trăm nào hy vọng cứu chữa...
nghe đã quá ! Tui thích nhất là đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm ! Lần nào tui ra đó cũng lê lết đi bộ hơn 3 vòng mới...