Hội nhà Dzê 3 miền xin chào đón tòan thể quí khách! Hội nhà Dzê đang cần tuyển những con Dzê dễ thương, thích 888, thích giao lưu, ham học hỏi ...
Xin báo cáo là Hội nhà Dzê sau hơn 1,5 tháng họat động đã xây dựng 4 tầng lầu hết sức kiên cố & bền vững tưởng chừng như sẽ không có bất cứ 1 cơn bão nào dù lớn đến đâu có thể đánh sập được :cool:, bởi vì các thành viên trong hội Dzê 3 miền sinh họat rất lành mạnh, đòan kết, thân mật với nhau :LoveStruc:, tuy Dzê nào cũng bận rộn nhưng thường xuyên sắp xếp thời gian offline giao lưu với các bạn Dzê khắp mọi miền trên cả nước! Gần đây nhất là hội đã tổ chức off 2 lần ở Hà Nội & 1 lần ở Sài Gòn thành công mỹ mãn!! Hội viên gặp nhau tay bắt mặt mừng, tuy ai cũng lần đầu gặp nhau nhưng tưởng chừng như đã hiểu hết về nhau vậy, gặp nhau rồi, tranh nhau 888, 888 trên DD chưa đủ, tranh thủ 888 tiếp ở quán lẩu Dzê!:Smiling:
Ngòai ra, hội cũng đang tích cực tham gia các họat động do Ban Quản Trị diễn đàn đưa ra, cụ thể là đang kêu gọi các hội viên tham gia đóng góp gửi tiền cho bà con Miền trung đang gặp khốn khó trong trận bảo vừa qua mặc dù khá nhiều thành viên trong hội về tài chánh cũng khá ư là eo hẹp.
he..he...thôi mở đầu bấy nhiêu đủ rồi, bây giờ phải lo trà rượu để mừng tân gia tầng mới & đón khách nữa ha!
Dzê Admin ko chuẩn bị trà rượu tiếp khách, Dzê Security lo bảo vệ cho nhà mình luôn an tòan nghen, tránh sơ hở để cho kẻ gian vào đột nhập, phá đám thì buồn lắm đó!!!:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 68
nẫu quá, nhanh lên.. tay tôi đang cầm cục gạch đây!
:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Xây nhà đi, may cho bà vào đúng lúc đấy o nà tôi hú hồn bà rồi...
Tôi có con...
Đang tính ở lại , tôi cũng giống bà có hôm về nó cũng chẳng tu ti nữa.. phí cả công, tốn xăng nữa…. mà tôi thì hết...
ừ, tôi nhầm , hehe.
Hì hì bà này soi kinh thế, bà Jerry NÀ dân HPG mừ!:Laughing:
Hôm tôi gọi điện cho 1...
Bye rùi mà vưỡn chưa về à? Hóng hớt gì thế?
@ mehuyquang: Mưa rồi bà ạ, thế này thì chỉ khổ 2...
Bà phải năng vào nhà vào mới hiểu được ngôn ngữ 888 của mấy mụ...
Bà không nhanh xây nhà tôi hú hồn bà bây giờ!:Laughing: