Mình làm bố đơn thân của 2 nhóc từ lúc 1 tháng tuổi. Vừa làm ba, vừa làm mẹ khi 2 con còn rất nhỏ nên nh khi thật sự vất vả và mệt mỏi. Nhiều khi cần lắm 1 người đồng cảm, chỉ đơn thuần là chia sẻ những khó khăn trong cs, trong cách chăm nuôi con, có thể sẻ chia những sự bất ổn về tinh thần, những điều nhỏ nhoi trong cs để đứng vững.


Cần lắm những ông bố cùng cảnh, thi thoảng nhâm nhi cốc cafe, vài vại beer để cảm thông.


Cần lắm những bà mẹ thi thoảng có thể trò chuyện để sẻ chia những hoang mang của 1 ng lần đầu làm bố trong cách chăm nuôi con ... :(


Cần !!!