Hội Carrot ơi, hội Carrot à.... Giờ thì chắc mỗi củ carrot đều chọn cho mình một khu vườn mới để tiếp tục sinh sôi nảy mầm rồi nhỉ? 


Mọi người ở nơi xa có vui không chắc vẫn rất là vui, vì tụi mình từng nói với nhau rằng "Dù mỗi đứa một phương nhưng team vẫn luôn là bạn vẫn giữ liên lạc cùng nhau hén"


hình ảnh

Thiệt ra hồi trước có từng nghĩ, đồng nghiệp chỉ là một mối quan hệ ngắn nơi bạn và những người ngồi kế bên nhau cười nói vui vẻ, chia sẻ đồ ăn trong 8h đồng hồ mỗi ngày thôi. Nhưng với team mình thì không phải vậy, chúng ta có những giờ phút rất vui vẻ những buổi đi ăn Family mart 4 đứa 2 cái bánh giò và mấy chai nước ngọt, hay đi ăn ngập miệng đồ chiên vào một buổi chiều mưa....


Haha, đọc đến đây chắc ai cũng nghĩ rằng chúng ta cũng như bao người đồng nghiệp bình thường khác thôi nhưng riêng mình mình vẫn thấy được những nụ cười của các bạn vẫn nhớ những tình cảm dành cho nhau những lúc từng người gặp chuyện buồn cá nhân, cả luôn chia sẻ những nước mắt cùng nhau. Thôi không dài dòng nhiều làm gì: "Lớn rồi bớt dài dòng hén" (JADE hay nói vậy), vậy thì hẹn nhau một ngày nào không xa chúng ta sẽ gặp lại nhau với thật nhiều những củ carrot mới xinh đẹp múp míp hén. 


Thương team mình.