Các mẹ ơi, tớ vừa phát minh ra món nước ổi. Thấy ngon bổ rẻ nên mới vào đây loa lên.
Hôm qua tớ mua được 3 quả ổi (1,5kg) loại ổi to bán rong của mấy anh đi xe đạp ấy. 10k/1kg (tớ không khéo mặc cả lắm).
Đem về rửa sạch, gọt vỏ (để lại 1 chút vỏ cho có thêm vị) cắt nhỏ hạt lựu, bỏ hạt, cho thêm nước lọc rồi xay bằng handblender (nhờ mẹ Hanbris mua ), đầu tiên tớ định ép lấy nước cho con gái uống nhưng xay xong thì nó nhuyễn quá. Tớ cho thêm đường, đá và uống thử thấy ngon tuyệt.
Quay đi quay lại thấy con gái cắm ống hút vào uống hết veo (tương đương với nửa quả ổi ~ 2.5 lạng), nếu mà để bé gặm chắc phải mất 3 tiếng.
Tớ xay tiếp nửa quả nữa để vào tủ lạnh, đến tối AX về lôi ra uống cũng khen ngon.
Mẹ nào thích ăn ổi thì thử làm xem nhé. Có thể xay bằng máy xay sinh tố cũng được.
Chúc các mẹ (bố, con) cuối tuần vui vẻ (tiết kiệm) :4: